02/06/2012 08:08 GMT+7

Gần 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp

THUẬN THẮNG - NGỌC HÀ
THUẬN THẮNG - NGỌC HÀ

TTO - Sáng nay 2-6, gần 1 triệu học sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. TTO ghi nhận hình ảnh các thí sinh và phụ huynh trong ngày thi tú tài đầu tiên.

Không để tái diễn "điểm nóng"

Chùm hình TTO ghi nhận đầu buổi thi môn văn sáng 2-6 tại TP.HCM:

tx9mqQaa.jpgPhóng to
Xem lại bài trước khi bước vào thi môn văn tại hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM sáng 2-6 - Ảnh: Minh Đức
GuY91cpR.jpgPhóng to
Các thí sinh hệ GDTX (trái) cùng với các thí sinh THPT khác tại hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM sáng 2-6 - Ảnh: Minh Đức
8QSVP9Pn.jpgPhóng to
Thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi vào phòng thi tại hội đồng thi Trường THPT Võ Thị Sáu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng
Z4W22rsb.jpgPhóng to
Hai thí sinh kiểm tra việc niêm phong đề thi ở hội đồng thi Trường THPT Võ Thị Sáu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng

Tại Hà Nội, nhờ cơn mưa nên tiết trời Hà Nội sáng nay mát mẻ, “ủng hộ” thí sinh tâm lý thoải mái bước vào môn thi văn - môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012.

Theo thông báo của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm 2012 toàn thành phố có 75.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT với gần 8.000 giáo viên được huy động coi thi. Năm nay Bộ GD-ĐT không bắt buộc phải tổ chức thi theo cụm, nhưng Hà Nội vẫn tổ chức 76 cụm thi với sự tham gia của 229 đơn vị.

Tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy (cụm thi của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Cầu Giấy, THPT Nguyễn Tất Thành), cổng trường bắt đầu khép lại từ 7g chờ gọi thí sinh vào phòng nhưng vẫn có một số em đến muộn. Tại điểm thi này, rất nhiều thí sinh quên CMND được yêu cầu bổ sung ngay để làm thủ tục vào thi. Phụ huynh đưa con đến trường lại vội vã trở về nhà lấy CMND cho con em mình và đến sát giờ thi vẫn còn phụ huynh hớt hải chạy đến trường tìm cách gửi vào.

Nhiều CMND được gửi bảo vệ đưa giúp cho các em tại các phòng thi. Có thí sinh xin ra tận ngoài cổng trường khi đã vào giờ gọi danh sách để chờ người nhà mang CMND đến. Đến hơn 7g, một cán bộ tại hội đồng thi đã phải trực tiếp ra cổng trường thông báo: “Thí sinh nào quên CMND có thể bổ sung vào buổi thi chiều, phụ huynh yên tâm không phải lo lắng nhiều”.

Tuy nhiên, nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh vẫn không nguôi trên nét mặt. Không chỉ phụ huynh tất tả mang CMND đến nơi mà không gặp được con, cả những phụ huynh không thấy con “phản hồi” gì cũng lo lây. Khi bảo vệ hội đồng thi và cảnh sát làm nhiệm vụ tại khu vực thi yêu cầu phụ huynh giãn ra hai bên cổng, không được đứng trước cổng trường, nhiều phụ huynh vẫn cố nán lại, gí sát vào cánh cổng, nhìn vào trường.

Chùm ảnh ghi nhận tại cum thi Trường THPT Trung Văn (Hà Nội):

sRwkERVO.jpgPhóng to
Thầy Nguyễn Thế Hùng - chủ tịch hội đồng coi thi tại điểm thi THPT Trung Văn (Hà Nội) - bắt đầu mở tập đề thi môn Văn, môn thi đầu tiên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
oO0theuH.jpgPhóng to
Giám thị gọi các thí sinh vào trong phòng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
PWlnRPEj.jpgPhóng to
Vẻ mặt căng thẳng của một thí sinh trước khi băt đầu thi môn Văn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tại Đắk Lắk:

HTgd6sf6.jpgPhóng to
Thí sinh tại hội đồng thi THPT huyện Lắk rời phòng thi sau môn thi ngữ văn sáng 2-6 - Ảnh: Thái Bá Dũng
z671O52n.jpgPhóng to
Thí sinh Y Man Duôn - đang đi nghĩa vụ quân sự đã về dự thi tốt nghiệp THPT tại hội đồng thi THPT huyện Lắk (Đắk Lắk) - Ảnh: Thái Bá Dũng
THUẬN THẮNG - NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên