Trong không gian huyền ảo của hàng trăm ngọn nến lung linh ở vườn ngự uyển, một vầng trăng đã mọc lên sau ngọn giả sơn có cây đa già hắt bóng lên bầu trời đêm.
Phóng to |
| Những “chú cuội” hát nghêu ngao nhạc Trịnh dưới gốc cây đa - Ảnh: Ngọc Hiển |
Như một cuộc hội ngộ đã được định trước, cố đô Huế, festival, nhạc Trịnh... và những người yêu nhạc Trịnh như sát lại bên nhau để đắm hồn vào cõi nhạc Trịnh trong vườn Cơ Hạ, một trong năm vườn ngự uyển nổi tiếng của Hoàng cung vừa được phục hồi và ra mắt du khách ngày 6-4.
Hàng trăm khán giả đã ngồi vây quanh ngọn giả sơn để trải lòng sâu lắng qua từng giai điệu, từng ngôn từ của nhạc Trịnh Công Sơn. Trong số những khán giả ấy có rất nhiều bạn trẻ nắm tay nhau và cả những em thiếu nhi ngồi bệt trên bãi cỏ hát theo những ca khúc lãng du của các “chú cuội”...
Phóng to |
Trên ngọn giả sơn tên là Tĩnh An Sơn ấy, những phiến đá được sắp đặt trở thành ghế ngồi của các nghệ sĩ và một cây piano đen bóng sang trọng xuất hiện bên cạnh những phiến rễ cây đa già, tạo nên một không gian âm nhạc kỳ ảo. Mỗi khi giọng ca của các nghệ sĩ Ánh Tuyết, Thụy Long, Đức Thịnh, Lee Kirdy, Minh Thảo cất lên cao vút giữa trần gian như tiếng vọng của “lời thiên thu gọi” làm nức lòng hàng trăm khán giả.
Trong đêm hôm qua, nữ ca sĩ Ánh Hà đã đem đến người nghe một bất ngờ với giọng ca như “phiên bản Khánh Ly”. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, người đầu tiên trình diễn tác phẩm Ướt mi của Trịnh Công Sơn vào năm 1958 tại Sài Gòn, bây giờ lại ngồi dưới gốc đa với cây đàn piano độc tấu bản Biển nhớ.
Nhạc Trịnh và vườn ngự uyển Cơ Hạ, đó là sức hút khiến chương trình “Chút thiên thu còn mãi” có đông khán giả nhất trong đêm 8-4 tại Festival Huế 2012.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận