08/07/2019 08:27 GMT+7

Jesus: Trưởng thành cũng cần những giọt nước mắt

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Điều gì làm cho một chàng trai trẻ trưởng thành? Đó là nước mắt. Điều gì chứng tỏ một chàng trai trẻ đã trưởng thành? Vẫn là nước mắt. Tiền đạo Gabriel Jesus chính là một trường hợp như vậy.

Jesus: Trưởng thành cũng cần những giọt nước mắt - Ảnh 1.

Jesus khóc ngất trong đường hầm sân Maracana - Ảnh: DAILY MIRROR

Ngày 6-7-2018, Brazil thua Bỉ 1-2 ở tứ kết World Cup 2018 trên đất Nga. Cây bút Daniel Edwards viết trên Goal.com rằng: "Ở một quốc gia mà vinh quang tại World Cup đã trở thành một thói quen, người ta sẽ tìm cách đổ lỗi cho một cá nhân khi thất bại như cách để giảm bớt nỗi đau".

Người được chọn ở Kazan một năm trước để trở thành "vật tế thần" chính là Jesus - chàng trai mới chỉ vừa đón sinh nhật thứ 21 trên đất Nga. Jesus thực sự đã có trận đấu đáng quên khi anh không có nỗi một cú sút trúng đích và bị thay ra sớm. Nhưng sẽ là rất bất công nếu người ta đổ mọi lỗi lầm lên anh.

Thế nhưng, Jesus vẫn bị CĐV nhà chỉ trích, đối thủ cười cợt và chàng trai trẻ đó đã chịu đựng tất cả trước khi giải tỏa bằng những giọt nước mắt. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Tite cũng không thể cầm lòng khi thấy Jesus khóc. Ông phải thốt lên trước các phóng viên: "Tôi không muốn nhắc tới pha bóng đó nếu Jesus không khóc".

Đó là giọt nước mắt của thất bại, sự bất lực và của cả những phán xét bất công nữa.

Những tưởng với một cầu thủ trẻ như Jesus, cú sốc ở Kazan sẽ khiến anh không thể gượng dậy. Nhưng không. Đúng một năm sau, chàng trai ấy đã chứng minh sự trưởng thành vượt bậc ngay trên sân nhà để rũ bỏ ám ảnh thất bại tại Kazan.

Jesus: Trưởng thành cũng cần những giọt nước mắt - Ảnh 2.

Jesus ăn mừng bàn thắng vào lưới Peru - Ảnh: REUTERS

Từ chỗ không nằm trong kế hoạch của HLV Tite ở những trận vòng bảng, Jesus tỏa sáng khi được vào sân và trở thành nhân tố chính đưa Brazil lên ngôi vô địch. Màn trình diễn tuyệt vời trước Argentina và Peru là câu trả lời của Jesus cho những chỉ trích của CĐV cách đây một năm.

Phút 70 trận chung kết, Jesus nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân và đẩy Brazil vào thế khó khăn. Ông kính máy quay bắt được khung cảnh: Jesus ngồi ở bậc cầu thang đường hầm sân Maracana bậc khóc nức nở. Nhưng. Lần này, Jesus khóc vì uất ức với quyết định nặng tay của trọng tài, vì anh muốn tiếp tục ở lại thi đấu và vì anh biết đồng đội sẽ gồng gánh cho mình.

Đó là giọt nước mắt của chàng trai trưởng thành, đôi khi người lớn cũng cần khóc mà bóng đá là nơi rơi lệ nhiều nhất, dù anh thất bại hay thắng trận.

Rất may cho Jesus khi tấm thẻ đỏ của anh không khiến đội nhà gặp vấn đề ở những phút còn lại. Hay nói cách khác sự tỏa sáng của anh trước đó đủ lớn (một bàn thắng, một đường kiến tạo thành bàn) để làm "vốn" cho tuyển Brazil. Và những giọt nước mắt đó không dành để nói về thất bại nữa...

Giả sử nếu có trở thành tội đồ với tấm thẻ đỏ đó, chúng ta tin Jesus rồi sẽ đứng dậy mạnh mẽ ở một giải đấu nào đó trong tương lai như cái cách anh đã chứng minh trong một năm qua.

Jesus - thủ quân trẻ nhất của Brazil sau 23 năm Jesus - thủ quân trẻ nhất của Brazil sau 23 năm

TTO - Trước thềm trận đấu với Croatia diễn ra tối nay 3-6 tại Anfield, tiền đạo 21 tuổi Gabriel Jesus đã được HLV Tite chỉ định làm đội trưởng tuyển Brazil.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên