10/03/2017 00:00 GMT+7

Email lúc 0 giờ

HOÀNG THU PHỐ
HOÀNG THU PHỐ

TTO - Lúc 0h người ta thường làm gì? Câu trả lời của nhiều người là ngủ. Nhưng với nhà thơ Hữu Việt, 0h là lúc anh thường... ngồi viết thư.

Ảnh: H.T.PHỐ
Ảnh: H.T.PHỐ

Viết cho “bạn phương xa”, cho “em”, cho những “công chức chưa mẫn cán” và cũng có khi viết cho những Facebooker! Anh viết vì những thôi thúc từ bên trong, thấy những day dứt, tréo ngoe mà viết. Nhưng cũng có lúc Hữu Việt viết vì đã đến hạn nộp bài cho chính cái chuyên mục “Email lúc 0 giờ” mà anh phụ trách trên tờ Nhân Dân hằng tháng.

Nhưng dù viết trong tâm thế nào, những bức thư hay không phải thư trong cuốn sách này (do NXB Trẻ và Nhân Dân hằng tháng ấn hành) cũng chứa đựng nhiều suy tư, nhiều nỗi niềm trắc ẩn. Cũng còn gặp ở trong sách những kỷ niệm văn nghệ mà Hữu Việt là người can dự. Những câu chuyện với nhà văn Kim Lân, nhà văn Đỗ Chu, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, nhà thơ Dương Tường... cứ chầm chậm hiện ra trong những trang “văn của trung niên” Hữu Việt, mang đến cho người đọc cảm giác sống đầy, sống động.

HOÀNG THU PHỐ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên