14/11/2019 13:57 GMT+7

Em chỉ nói những điều họ muốn

HUỲNH TRỌNG KHANG
HUỲNH TRỌNG KHANG

TTO - Một cô gái nổi tiếng trong nhóm bạn của mình là người chuyên ăn vạ, tự hủy, dối trá, bị hết thảy tẩy chay, khinh bỉ.

Em chỉ nói những điều họ muốn - Ảnh 1.

Tác giả Miao tên thật là Nguyễn Ngọc Linh, một 9X sinh ra và lớn lên ở Hà Nội- Ảnh: H.T.K.

Đó là vài nét phác họa mà tác giả Miao vẽ nên nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đầu tay Em chỉ nói những điều họ muốn.

Thời gian gần đây, chúng ta hay nhắc về hiện tượng bắt nạt trên mạng, bạo hành ngôn từ mà hậu quả không chỉ ảnh hưởng tâm lý lâu dài, mà còn là cái chết thương tâm của nhiều người trẻ.

Tác giả Miao đưa được vào tác phẩm nhịp sống của những thiếu niên thiếu nữ trong xã hội Việt Nam đương đại, bị cuốn vào thế giới ảo của mạng xã hội - nơi có đầy hư vinh, nơi mà con người có thể nấp sau một nick ảo và hành hung người khác bằng sự vô tâm của mình.

Trong tiểu thuyết của Miao, thế giới ảo và đời thật nhập nhằng với nhau, hay nói đúng hơn phần ảo tràn vào cuộc sống, chi phối con người. Vì không còn xem nhau như những con người có máu nóng chảy trong lồng ngực mà cái ác ngây thơ được sinh ra.

Trên mạng, những kẻ ác không biết mình làm ác, nghĩ rằng chỉ cần tắt điện thoại, gấp máy tính là có thể vô tội trở lại. Nhưng cuộc đời nào đâu giản đơn đến thế.

Bỏ qua những trích dẫn rườm rà mào đầu ở mỗi chương, Miao thành công khi đưa độc giả qua những trạng thái từ thương hại đến chán ghét, rồi đồng cảm.

Để cuối cùng là một cú sốc man dại rẽ ngoặt câu chuyện, từ chỗ chỉ đơn giản là một tiểu thuyết kể lể nỗi cô đơn đến chuyện một cá nhân chống trả lại sự nhẫn tâm của thế giới theo cách khờ dại nhất.

Một tác giả chọn lựa bước vào văn chương bằng tiểu thuyết ở thời điểm hiện nay là điều dũng cảm.

Nhất là bằng sự quyết liệt, tác giả ấy đã nói được về thời mình đang sống, đã dám chỉ ra những cái nhố nhăng của một cộng đồng lúc nào cũng cầm sẵn trong tay một hòn đá, chực chờ ném vào bất kỳ ai trong những phút giây rảnh rỗi lướt mạng.

Trái với tên gọi Em chỉ nói những điều họ muốn, Miao đã cho nhân vật của mình được nói những điều mình nghĩ, cả khi cái giá của tiếng nói phải trả bằng chính mạng sống.

Những chân dung muộn của Phan Thúy Hà: Và từ đó nước mắt chảy ra Những chân dung muộn của Phan Thúy Hà: Và từ đó nước mắt chảy ra

TTO - Hơn 44 năm chiến tranh kết thúc, cứ ngỡ bao sự kiện chiến tranh đều đã biết, bao khía cạnh, ngõ ngách đều đã được khảo sát, nghiên cứu. Thế mà không. Vẫn còn góc khuất chưa người khai thác, cho đến Tôi là con gái của cha tôi của Phan Thúy Hà.

HUỲNH TRỌNG KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên