![]() |
Chùa Trăm Gian bị hủy hoại: Báu vật không người trông coiViết tiếp bài “Chùa Trăm Gian bị hủy hoại”: “Sự việc đáng kinh ngạc!”
TTO xin trích đăng:
* Đọc tin này xong mà thấy đau xót quá! Con cháu chúng ta ngày sau còn lại gì gọi là di sản? Người ta vì động cơ hoặc lý do gì mà hành xử như thế đối với tài sản của quốc gia? Vì kém hiểu biết? Vì lợi ích cá nhân? Bao nhiêu ban bệ, bao nhiêu cán bộ ngồi làm gì mà trả lời không biết? Vô trách nhiệm và trơ trẽn đến thế là cùng? Phải quyết liệt làm rõ vụ việc này. Phải quy rõ trách nhiệm thuộc về ai để không còn những trường hợp tương tự xảy ra nữa.
* Việc trùng tu là cần thiết, nhưng đối với những di tích lịch sử thì cần phải xem xét kỹ lưỡng trước khi làm. Tại sao chính quyền địa phương lại không biết chuyện này nhỉ? Hay do suy nghĩ làm mới làm đẹp chùa như những công trình bình thường khác là tốt? Nếu thế thì buồn cho một cách nghĩ!
Cảm giác của bạn khi đọc dòng này? Tìm hiểu thêm về động thái của Cục Di sản (Bộ VH-TT&DL) trước vụ việc chùa Trăm Gian bị hủy hoại, ngày 25-8 Tuổi Trẻ đã liên lạc với ông Nguyễn Thế Hùng - cục trưởng Cục Di sản và ông Nguyễn Quốc Hùng - phó cục trưởng Cục Di sản, nhưng hai ông đều dập máy khi phóng viên đặt vấn đề. Dòng trên tôi trích lại từ bài báo: Viết tiếp bài “Chùa Trăm Gian bị hủy hoại”: “Sự việc đáng kinh ngạc!”. Tôi nghĩ đáng kinh ngạc nhất chính là việc dập máy nêu trên. |
* Đọc bài tôi không thể tin được đây lại đúng là sự thật. Họ nói về bảo tồn như thế có khác nào phá hoại di tích quốc gia đâu. Cũng chỉ là phá hoại có xin. Thật sự rất đau lòng vì chùa Trăm Gian cách thủ đô Hà Nội không xa mà các ban ngành cơ quan chức năng không ai hay biết gì cả.
* Cảm ơn tác giả của bài viết Báu vật không người trông coi đã chỉ ra một vụ việc tàn phá di sản văn hóa, cụ thể đó là di tích chùa Trăm Gian. Tôi cũng đồng cảm với những ai muốn có tiếng nói lên án sự vô ý thức, vô trách nhiệm và cẩu thả, hời hợt, làm ngơ... của những người có trách nhiệm.
Không có sức mạnh nào tàn phá đáng kinh tởm cho bằng sự vô tâm, vô trách nhiệm - đồng nghĩa với sự tàn nhẫn nhất!
* Là một người dân bình thường, biết sự việc bản thân tôi cũng thấy rất đau. Đau vì tiếc, tiếc một công trình gần 1.000 năm tuổi. Đau vì sự vô trách nhiệm của những người có liên quan. Cán bộ ăn lương, nhận nhiệm vụ rồi coi như không phải việc của mình. Đau vì sự vô cảm của bao nhiêu con người trong cuộc, ngoài cuộc. Đau vì công tác quản lý nhà nước yếu kém. Đau vì cái sự hiểu biết thấp quá... Đau quá!
* Theo tôi thì tất cả những vụ "phá hoại" di tích, di sản quý giá của đất nước này không hẳn do người phá, người quản lý không hay, không biết mà là họ không ý thức được giá trị thực của nó. Có lẽ họ chỉ nghĩ đơn giản là phá bỏ cái cũ làm lại cái mới sẽ tốt hơn. Điều này rất đáng báo động và nguy hiểm cho các di tích, di sản.
Còn về chính quyền địa phương, nếu quả thực những vụ "phá hoại" này mà họ không biết thì quả là có vấn đề lớn trong công tác quản lý, cần phải xem lại.
Mong chúng ta sớm có các biện pháp bảo vệ và bảo tồn các di sản để con cháu chúng ta có cái mà xem chứ không phải tưởng tượng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận