Thứ 7, ngày 16 tháng 1 năm 2021
Được về ôm mẹ sau 21 năm bị bán đi xứ người
TTO - Một ngày đầu tháng 11-2019, bà Phạm Thị Nhuận, 84 tuổi, vỡ òa trong hạnh phúc khi cô con gái Lê Thị Bảy, sinh năm 1975, mất tích từ năm 1998, bất ngờ liên lạc được với người thân thông qua mạng xã hội…
Phút giây chị Bảy gặp lại mẹ già - Video: Q.TH.
Người dân xóm làng cũng không kìm nén được cảm xúc phút giây trùng phùng của chị Bảy tại quê lúa thôn Ngái, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Tìm dì về cho ngoại
Để chị Bảy từ Trung Quốc trở về Thái Bình là một hành trình dài "truy tìm", không ngại khó nhọc của cô cháu gái Lò Lệ Hà, 29 tuổi, quê Sơn La.
Nhiều năm sống cùng bà ngoại ở quê nhà chứng kiến ngày đêm bà buồn tủi, khóc đỏ mắt vì thương nhớ con gái, chị Hà đã có ý định sẽ tìm bằng được dì về cho bà ngoại. Hành trình đó đã diễn ra trong suốt 12 năm qua.

Chị Hà trên đường đưa dì trở lại quê hương - Ảnh: Q.TH.
"Năm 1998 dì từ nhà lên Hà Nội đi làm, không hiểu tại sao chỗ làm lại gọi điện về thông báo dì vẫn chưa lên đến nơi trong khi đã đi được vài ngày. Từ đó là mất liên lạc luôn và không biết dì đi với ai, làm gì.
Một phần do dì tìm về, phần do tôi tìm dì. Nhờ có mạng xã hội nói chuyện được nhiều người nên vô tình tôi và dì đã may mắn gặp được nhau", chị Hà chia sẻ.
Bà Nhuận (mẹ chị Bảy) bùi ngùi: "Nhà tiền không có. Anh em họ hàng thì không nhờ cậy ai được. Chồng tôi chết rồi, tôi đàn bà không biết nhờ cậy ai. Tôi chỉ biết kêu trời, lễ Phật để con khỏe mạnh quay về.
Tôi âm thầm khóc, không biết ai đưa con tôi đi để mẹ con tôi khổ thế này. Cứ ngóng con mà không thấy con đâu".

Phút giây trùng phùng của mẹ con chị Bảy - Ảnh: Q.TH.
Chị Bảy cho biết, tết năm 1998 sau khi về quê ăn cưới một người bạn thân, chị lên Hà Nội tiếp tục công việc cũ thì gặp một người phụ nữ không rõ lai lịch giới thiệu đi làm với mức lương ổn định.
Sau khi đồng ý đi với người phụ nữ, lúc chị tỉnh giấc thì phát hiện mình đang ở một vùng quê nghèo ở Trung Quốc. Người môi giới bán chị cho một người đàn ông nghiện rượu, chị thường xuyên bị đánh đập, tra tấn tình dục.

Phút giây trùng phùng của mẹ con chị Bảy - Ảnh: Q.TH.
Sau đó chị lại bị bán cho người đàn ông thứ hai và hiện tại có 6 con với người này. Để mưu sinh nơi xứ người, chị phải làm rất nhiều công việc cực nhọc trong chuỗi ngày buồn tủi.
Gần đây liên lạc được với cháu gái thì chị mới biết mình đã bị bán qua một vùng nông thôn ở Trung Quốc, cách thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khoảng 800km.
Niềm vui vỡ òa
Được sự hỗ trợ kịp thời của Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon's Foundation) - tổ chức hỗ trợ pháp lý và tham gia giải cứu nhiều phụ nữ, trẻ em bị mua bán, chị Bảy đã về được với gia đình.

Trở lại quê nghèo sau 21 năm mất tích - Ảnh: Q.TH.
Trên đường từ Hà Nội về Thái Bình, khi nhắc về quê hương chị Bảy cho biết bây giờ thay đổi nhiều nên chỉ nhớ loáng thoáng.
"Trước con đường vào làng có cây đa, bên cạnh có ngôi chùa. Chỉ nhớ một tí thôi, không nhớ được nhiều đâu", chị Bảy nói.
Chị Bảy tâm sự: "Thời gian đầu mình qua đó vất vả lắm, đi nuôi lợn, sau này không được nuôi lợn thì phải lên thành phố rửa bát, nhặt rau. Về đến đất Thái Bình nhìn thấy mặt mẹ, anh chị thấy vui mừng lắm rồi. Cũng nhớ lắm. Tiếng Việt mình quên hết rồi, nhớ được câu nào nói câu đấy thôi".

Phút giây trùng phùng của chị Bảy với người thân - Ảnh: Q.TH.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Mạnh Trúc - trưởng Công an xã Quang Bình - cho biết sau khi về địa phương ngày 5-11, chị Bảy cùng người thân đã đến cơ quan công an địa phương trình báo về sự việc. Xác minh ban đầu chị Bảy là con bà Nhuận, ở thôn Ngái.
"Việc chị Bảy trình báo bị bán qua Trung Quốc từ hàng chục năm trước thì cơ quan công an tiếp tục xác minh. Về giấy tờ tùy thân của chị Bảy, xã sẽ phối hợp với Công an huyện Kiến Xương hướng dẫn, hỗ trợ công dân theo quy định của pháp luật...", ông Trúc cho hay.

Chị Bảy bên mẹ già - Ảnh: Q.TH.
-
TTO - Những khối bê tông và hàng rào đang được dựng lên xung quanh Điện Capitol, trong khi Vệ binh quốc gia kiểm tra xe cộ trong bối cảnh lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden đang tới gần.
-
TTO - Danh xưng 'Tiếng hát vàng ròng', 'tiếng hát vàng mười' được giới nghệ sĩ trân trọng đặt cho danh ca Lệ Thu vì bà có giọng ca tuyệt đẹp như vàng, gắn với những ca khúc buồn và mỹ lệ về mùa thu.
-
TTO - Ngày 16-1, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Thái Bình bất ngờ ập vào triệt xóa tụ điểm mua bán chất ma túy phức tạp nằm giữa trung tâm TP Thái Bình do cụ bà 75 tuổi cầm đầu.
-
TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định rời Nhà Trắng bằng một màn chia tay hoành tráng tại căn cứ quân sự Joint Base Andrews, điểm đỗ thường lệ của chiếc Air Force One (Không lực 1) cùng với 21 phát đại bác.
-
TTO - Theo báo cáo của phường, dù được cấp phép xây dựng một căn nhà ở riêng lẻ với quy mô 1 trệt, 3 lầu, chủ đầu tư đã xây dựng hàng loạt công trình không phép trên nhiều thửa đất khác nhau với quy mô hàng chục ngàn mét vuông.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận