
Malaysia phải tiếp tục chờ thêm phán quyết từ CAS - Ảnh: FAM
Rạng sáng 27-2, đại diện của Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) thông báo chưa thể đưa ra phán quyết vụ 7 cầu thủ gian lận nhập tịch của Malaysia. Đây là thông tin khiến cho không ít người hụt hẫng.
Nhiều CĐV châu Á đã rất nóng lòng để biết được số phận của bóng đá Malaysia. Tuy nhiên sau thời gian dài chờ đợi, họ sẽ phải tiếp tục… chờ thêm.
Trong khi đó, người hâm mộ Malaysia lại tỏ ra đầy lạc quan, phấn khởi. Nhiều người tin rằng CAS chần chừ là bởi họ không thể… kết tội bóng đá nước này.
Trên một diễn đàn có hơn 600 nghìn người theo dõi, các CĐV Malaysia bắt đầu đưa ra lý lẽ của mình.
Người dùng Luck Nut bình luận: "Thật ra rất khó để phạt Malaysia vì bằng chứng họ đưa ra không đủ mạnh. Tôi rất mong chúng ta thắng vụ này. Và trong tương lai thì FIFA hay CAS phải cẩn thận hơn khi đưa ra quyết định".
Một tài khoản có tên Ick Ick thậm chí nhận định: "Họ hoãn lại là vì sợ mất mặt. Phen này chúng ta thắng chắc". Aiman, một CĐV khác, cũng nhận xét rằng: "Có lẽ Malaysia sẽ nhận được một kết thúc có hậu".
Vụ 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia vốn đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Hồi tháng 9-2025, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã bất ngờ cấm thi đấu 1 năm với 7 cầu thủ gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.
Kết luận từ FIFA cho rằng phía Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) làm sai quy trình nhập tịch cho những cầu thủ này. Điều đáng nói là cả 7 cầu thủ đều được ra sân thi đấu cho tuyển Malaysia trong nhiều trận quốc tế trước đó. Trong đó có trận thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.
Sau nhiều diễn biến thì vụ việc được đưa lên CAS, và họ quyết định tạm đình chỉ quyết định của FIFA. Điều này đồng nghĩa với việc 7 cầu thủ nhập tịch nói trên vẫn được trở lại thi đấu. Dù vậy, điều này không có nghĩa là 7 cầu thủ hay FAM đã hoàn toàn thoát tội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận