Thiếu úy Trần Văn Phượng, trung đội trưởng trung đội vô tuyến thuộc đại đội thông tin của phòng tham mưu (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai), còn cho biết: Ngay sau khi dập tắt vụ hỏa hoạn tại nhà số 39 Phù Đổng, tổ 16, phường Phù Đổng, TP.Pleiku (Gia Lai) làm ba người con của ông Lê Việt Hùng chết thảm rạng sáng 22-4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã cử 30 chiến sĩ, bốn xe cơ giới cùng vật liệu đến dọn dẹp và dựng lại ngôi nhà gỗ cho ông Hùng.
Ngoài ra, kho K54 (Cục Kỹ thuật Quân khu 5) cũng cử chiến sĩ đến trợ giúp.
Lòng tôi như đứt từng khúc ruộtCháy nhà, ba chị em chết thảm
Phóng to |
| Các chiến sĩ tham gia dựng lại nhà (ảnh chụp ngày 25-4) |
“Trước những mất mát quá lớn của gia đình, chính quyền các cấp, các cơ quan ban ngành, đại diện Quân khu 5, các nhà hảo tâm, bà con cộng đồng trong và ngoài tỉnh đã đến chia buồn, động viên giúp đỡ gia đình tôi đến nay hơn 150 triệu đồng. Không biết gì hơn, gia đình tôi xin có lời cảm tạ sự chia sẻ này” - ông Lê Việt Hùng xúc động nói.
Ông Lê Việt Hùng đã có gần 13 năm công tác trong quân ngũ phiên hiệu trung đoàn 142 thuộc sư đoàn 315 (Quân khu 5) với cấp bậc đại úy trước khi chuyển ngành. Trước những mất mát này, nhiều cán bộ, quân nhân đã và đang công tác tại Quân khu 5 đã đến động viên chia sẻ cùng gia đình ông Lê Việt Hùng.
Một số hình ảnh chiến sĩ tham gia dựng lại nhà chụp vào ngày 25-4
Phóng to |
![]() |
![]() |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận