Phóng to |
| Cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy ngôi nhà - Ảnh: Trường An |
Ngay sau khi dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 39 Phù Đổng, tổ 16, phường Phù Đổng, TP Pleiku (Gia Lai) của ông Lê Việt Hùng, bà con hàng xóm, chính quyền địa phương đã đến động viên chia sẻ với gia đình trước nỗi đau mất mát quá lớn. Ông Hùng là bộ đội về hưu. Ông và bà Lương Thị Mộng Dung có với nhau năm người con, trong đó Lê Thị Kim Chi bị bệnh bẩm sinh.
Vợ ông Hùng bị bệnh nên một mình ông phải đi làm xa tại một xưởng gỗ kiếm tiền nuôi các con ăn học. “Bé Nguyên mới xin đi học nghề uốn tóc để phụ giúp gia đình, ngày cháu mất cũng là ngày đầu tiên cháu đi học” - bà Dung nghẹn ngào. Còn ông Hùng khi nghe hung tin dù cố bình tĩnh nhưng ông không thể nào kìm lòng: “Tôi tức tốc chạy về và hi vọng các con nó nấp đâu đó nhưng... không. Lòng tôi như đứt từng khúc ruột”.
Trong sáng 22-4, một hòm từ thiện được nhân dân phường Phù Đổng lập ngay tại ngôi nhà ông Hùng, hàng trăm người đã ghé lại cùng góp chút lòng thành sẻ chia với gia đình ông Hùng. Đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cũng đã cử 30 chiến sĩ và bốn xe cơ giới mang vật liệu đến dọn dẹp, dựng lại ngôi nhà gỗ cho ông Hùng.
Chủ tịch UBND TP Pleiku Nguyễn Đình Tiến cho biết: “Lãnh đạo tỉnh, TP cùng các ban ngành ở địa phương đã đến chia buồn động viên và hỗ trợ gia đình ông Hùng hơn 60 triệu đồng. TP sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm 50 triệu đồng. Đồng thời vận động các nhà hảo tâm và các nguồn khác để giúp gia đình có cuộc sống ổn định”.
Theo báo cáo ban đầu từ công an, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Do ngôi nhà làm bằng gỗ nên ngọn lửa bốc nhanh. Hơn nữa, khi phát hiện thì lửa đã lan sang chiếc xe máy dựng trong nhà gây nổ nên ngọn lửa càng bùng phát dữ dội.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận