04/08/2022 08:55 GMT+7

Dùng nghệ thuật lên tiếng về bạo hành trẻ em

KIM ANH
KIM ANH

TTO - 'Bầm' - triển lãm tranh ảnh, trải nghiệm và nghệ thuật sắp đặt - được các bạn học sinh TP.HCM thực hiện như cách lên tiếng trước nhiều câu chuyện đau lòng về bạo hành trẻ em gần đây.

Dùng nghệ thuật lên tiếng về bạo hành trẻ em - Ảnh 1.

Các bạn trẻ cùng vẽ lên gam màu tươi sáng, lên án nạn bạo hành trẻ em - Ảnh: K.ANH

"Gần đây có quá nhiều vụ bạo hành trẻ em được báo chí thông tin. Nhiều bạn nhỏ bị chính người thân của mình bạo hành dã man đến tử vong. Quá đau lòng khi các em phải sống trong môi trường chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, chúng mình muốn lên tiếng về điều đó" - bạn Lê Phương Hà My (lớp 12), thành viên nhóm Chồi Mơ, chia sẻ.

Chúng em triển lãm như cách góp tiếng nói để xã hội hãy lên án mạnh mẽ nạn bạo hành để trẻ em có được môi trường sống an toàn hơn.

LÊ PHƯƠNG HÀ MY (học sinh lớp 12, nhóm Chồi Mơ)

Nghệ thuật sắp đặt để lên án

Khi thiết kế triển lãm, mỗi thành viên trong nhóm đã chia nhau tìm các câu chuyện trên báo, đài làm minh chứng cho việc đáng báo động về nạn bạo hành trẻ em. Từ những câu chuyện có được, các bạn quyết định dẫn người xem đi bằng "chuyện của bé An".

Bầm - hiểu một cách nào đó là những vết thương xuất hiện sau khi đã tích tụ dần dưới da. BẦM chính là nỗi đau, nỗi ám ảnh của nhân vật An, một đứa trẻ phải chịu cảnh bạo hành ngay trong chính ngôi nhà mình. Người đến xem bắt gặp các tác phẩm khắc họa nên niềm bất hạnh của cô bé. Nhưng cũng là lối mở để cuộc đời An rồi sẽ tốt đẹp lên.

Đập vào mắt người xem ngay gian phòng đầu tiên với biết bao đồ vật. Từ chiếc thắt lưng đến cái chảo, xoong nồi, muỗng nĩa và cả sợi dây xích. Ấy chính là những thứ người ta liên tưởng đến ngay đồ dùng... "tra tấn" những đứa trẻ!

Vào gian phòng khác, người xem được đưa cho chiếc đèn pin, tự rọi lên tường và đọc những dòng chữ, xem các bức tranh đủ gam màu. Đặc biệt, những bức tranh đỏ - xanh dùng kính chiếu qua chiếc đèn pin sẽ thấy được khuôn mặt "2 trong 1", khi là kẻ ác, lúc là người lương thiện.

Chọn cách viết bốn mùa xuân - hạ - thu - đông để nói về cuộc đời, bạn Gia Hân (lớp 10) gửi gắm thông điệp: "Cuộc đời an khi ta sống trong khắp bề hoa xuân và gió hạ. Cuộc đời tàn khi ta mãi chìm vào buốt lạnh thu - đông. Trong cuộc đời biết có mấy lần được an?".

"Con thích buổi tối. Buổi tối không có đèn. Nhìn gương mờ con không thấy tay chảy máu. Một đứa trẻ vừa chập chững viết chữ, lạ thay lại tròn vành được từ "máu". Một đứa trẻ sáu tuổi vừa biết "ngủ nướng" lại phải lăn lóc trên sàn, tự lấy thịt mình làm chiếc đệm êm. Một đứa trẻ vừa được mặt trời trao cho chiếc vé rong chơi, lại vội xé ngay mà thầm lặng chọn màn đêm. 

An chưa kịp hả hê với tiếng cười bè bạn, nó cũng chẳng có cơ hội khóc thật to cho dòng người nghe thấy nó đã đau thế nào", Gia Hân viết.

Những gam màu tươi sáng

Các bạn hầu hết là cựu học sinh Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1, TP.HCM), sinh hoạt trong CLB Tổ Chim Xanh do thầy Lê Vũ Đăng Trình làm chủ nhiệm. Từng tổ chức giải chạy bộ, đêm lửa trại cho hàng trăm bạn bè mình, lần này các bạn thử sức với triển lãm, thiết kế trong hai tầng và sân thượng.

Không gian triển lãm dẫn người xem qua các cung bậc: phẫn nộ về nạn bạo hành, thương cảm các bạn nhỏ trước đòn roi và cả những lời nhục mạ. Cuối cùng là gian hầm từ hơn 300 chiếc thùng giấy to đủ màu sắc được kết lại như cái hang làm người xem dịu đi cảm xúc.

"Tụi em muốn người xem nhìn thấy như những hộp Lego được sắp xếp cùng những bức tranh tụi em xin từ các trường mầm non. Những nét vẽ về gia đình, về ước mơ của các em để người xem tự ngẫm suy", bạn Trần Phương Anh (lớp 10) chia sẻ về cách thực hiện cái hang.

Và cuối đường hang dẫn ra sân thượng là khoảng trời tươi sáng. Nơi đây có bức tranh do chính người đến xem triển lãm tự vẽ, ghi lại lời chúc, bày tỏ cảm xúc. Một chiếc khung kính trong suốt vẽ bàn tay nắm bàn tay, biểu tượng cho tay người lớn nắm tay bé thơ. 

Cánh tay bé thơ được thành viên trong nhóm chấm bằng những vân tay của mọi người. Còn cánh tay người lớn dành cho khán giả cùng chấm màu nước, rồi lăn lên như lời cam kết cùng lên tiếng với nạn bạo hành trẻ em.

Bạn Huỳnh Như (lớp 11) đi cùng nhóm bạn sáu người đến xem triển lãm cho biết: "Mình ấn tượng với thông điệp của triển lãm, có lúc nổi da gà. Mong sao các em nhỏ sẽ không còn bị cảnh bạo hành nữa". 

Một số phụ huynh dẫn con mình cùng đến xem triển lãm. "Triển lãm của học sinh mà nội dung đầy đặn, chuyển tải thông điệp đến người xem. Dư luận phẫn nộ trước câu chuyện bé gái 8 tuổi bị cha ruột và dì ghẻ hành hạ đến chết sẽ càng xót xa hơn sau khi xem triển lãm", bà Minh Hằng - một phụ huynh - bày tỏ.

Bán vé tham quan làm thiện nguyện

Các bạn bán vé tham quan 35.000 đồng. Nhiều người đến triển lãm còn mua túi xách vải thân thiện với môi trường để ủng hộ quỹ cho nhóm Chồi Mơ và CLB Tổ Chim Xanh. Số tiền thu được từ tiền vé và bán sản phẩm được các bạn dành thực hiện chương trình thiện nguyện cho trẻ em vùng sâu tại tỉnh Đắk Nông sắp tới.

Triển lãm có ba không gian Tối - Xám - Sáng được CLB Tổ Chim Xanh (Trường THCS Huỳnh Khương Ninh) và Art Club (Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh, TP.HCM) thiết kế với dụng ý mang lại trải nghiệm riêng cho người xem.

"Các em tự lên ý tưởng và thực hiện, không ngờ nhiều người xem xong đều có ấn tượng sâu sắc với thông điệp các em đưa ra. Chỉ cần có môi trường, các em sẽ thỏa sức thể hiện, sáng tạo và mang đến nhiều bất ngờ", thầy Đăng Trình nói.

Lời con trẻ lên án về xâm hại và bạo hành trẻ em Lời con trẻ lên án về xâm hại và bạo hành trẻ em

TTO - Mới đây, tại liên hoan các đội tuyên truyền măng non cấp thành năm 2022 do Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức, những tiểu phẩm của các đội đã đưa người xem trải qua những cảm xúc xót thương và phẫn nộ với những hình ảnh về xâm hại và bạo hành con trẻ.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên