11.277 tỉ làm bảo tàng, lãng phí và chưa đúng lúc?
- Giữa lúc đồng bạc khó khăn, chạy ăn từng bữa thế này mà rờ đâu cũng thấy công trình ngàn tỉ, sợ quá...
- Bộ mặt quốc gia mà. Mình có nghèo tiền chớ có nghèo văn hóa đâu, thế người ta mới nể. Với lại, làm cái gì mà chẳng tốn tiền. Với văn hóa lại càng không thể tính bằng tiền, ông ạ!
- Nhưng tôi vẫn cứ lo. Bảo tàng Hà Nội vừa làm cho kịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long với hơn 2.000 tỉ đồng mới đưa vào sử dụng hai năm nay đã vắng hoe và xuống cấp. Cái mới hoành tráng gấp 5 lần, không biết tình hình sẽ ra sao? Cả ngàn tỉ mồ hôi nước mắt chớ đâu phải chuyện chơi!
- Cái này chắc người ta tính hết rồi, lo bò trắng răng làm gì...
- Vậy mấy cái bảo tàng cũ làm gì, bán bia hơi chắc?
- Thì nó sẽ là... bảo tàng về bảo tàng!
- Rồi hiện vật ở đâu đưa vào? Không lẽ hốt từ các bảo tàng cũ đem qua?
- Chuyện đó ông đừng lo! Nội trưng bày những hiện vật liên quan đến tham nhũng, tha hóa, móc ngoặc của một số người đã chật cứng rồi, lo gì dư chỗ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận