05/08/2011 09:22 GMT+7

Đừng có mơ

BÚT BI
BÚT BI

TT - A lô, cảm ơn Bút Bi nhiều nghe...

- Cảm ơn chuyện gì?

- Sáng nay đọc bài “I’m a farmer - Tôi là nông dân” tui khoái quá!

- Bút Bi tui cũng khoái. Thiệt đáng nể tinh thần học hỏi của bà con nông dân. Những người đi học dù đầu đã hai thứ tóc, cả ngày làm lụng cực nhọc nhưng tối đến vẫn cắp sách đến lớp. Đúng là những tấm gương sáng cho lớp trẻ. Hi vọng rồi sẽ có một ngày, các Hai Lúa trẻ sẽ không còn khề khà bên chai rượu đế sau một ngày lao động, mà sẽ cắp sách đi học như các tiền bối...

- Trời, tui khoái một đằng, ông sướng một nẻo. Ý tôi nằm ở chỗ khác kia.

- Còn ý nào khác nữa?

- Tui cảm ơn các đồng nghiệp của Bút Bi đã gợi ý cho tui một chỗ làm ăn mới. Nghề của tui là cung cấp bằng giả - học giả, hoặc học giả - bằng thật. Tui sẽ về miệt dưới chào mời Hai Lúa vụ này. Trời ơi, ông nào chả khoái rồi đây gặp Tây sẽ nổ “I’m a farmer doctor - Tui là tiến sĩ nông dân”, hay “I’m a farmer master - Tui là thạc sĩ nông dân”...

- Hừ, đừng thấy nông dân chân lấm tay bùn mà cho rằng họ kém hơn mấy ông thắt cà-ra-vát đi xế hộp nhé. Họ vì không muốn khách Tây tới nhà mà phải nói chuyện bằng tay nên mới phải cắp vở đi học, chứ không vô liêm sỉ đi mua bằng này bằng nọ để lòe thiên hạ đâu nhé. Vì vậy ông đừng có mơ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên