18/06/2018 06:04 GMT+7

Đức 4.0 cũng không qua sự bảo thủ của con người!

HUY THỌ
HUY THỌ

TTO - Bóng đá 4.0 gì đi nữa thì cũng phải vận hành bằng đôi chân và khối óc của con người; bằng những điều rất đời thường mà không ai có thể xử lý, phán đoán, cũng như thay đổi được.

Đức 4.0 cũng không qua sự bảo thủ của con người! - Ảnh 1.

Ảnh: REUTERS

Cỗ máy bóng đá Đức được xem là đi đầu trong thời đại 4.0. Nhà báo Vũ Công Lập, một chuyên gia về bóng đá Đức đã dày công tìm hiểu và cho biết không phải đến kỳ World Cup 2018 thì Đức mới áp dụng công nghệ vào bóng đá, họ đã thành công ở bốn năm trước với cái gọi là bóng đá dữ liệu lớn - big data.

Nghĩa là, các viện khoa học thể thao của Đức cùng tham gia vào chiến dịch World Cup bằng cách thu thập toàn bộ dữ liệu của các đối thủ. Từ đó, các phầm mềm chuyên dụng, tiên tiến đã xử lý và đưa ra các phương án xử lý đối thủ. Và dựa vào đó, HLV Low cùng các cộng sự lên phương án tác chiến tối ưu.

Tôi hình dung với đối thủ Mexico, các phần mềm hiện đại sẽ chạy ra hàng loạt phương trình có kết quả là Đức sẽ nhanh chóng diệt đối phương một cách dễ dàng. Bởi, dữ liệu cung cấp cho các phần mềm tiên tiến đó toàn là những thông số cho thấy đối thủ từ thua tới thua tuyển Đức, thì làm sao ra kết quả khác được!

Nhưng, bóng đá 4.0 gì đi nữa thì cũng phải vận hành bằng đôi chân và khối óc của con người; bằng những điều rất đời thường mà không ai có thể xử lý, phán đoán, cũng như thay đổi được.

Tôi tin rằng ông Low cũng thấy Khedira, Ozil, Muller... đã nhạt nhòa bao lâu nay trong màu áo câu lạc bộ của mình. Thế nhưng, cái suy nghĩ bảo thủ của con người bình thường làm sao dám loại những người hùng tại Brazil 4 năm trước. Sự mặc định về những cái tên quá lớn đó đã khiến ông Low không dám mạnh dạn gạt họ ra trong chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch.

Và những gì chúng ta vừa thấy trong trận cầu gây bất ngờ nhất ở World Cup 2018 tính đến giờ này, đó là một sự nhạt nhòa của các cầu thủ đã đứng trên đỉnh vinh quang ở Brazil 2014.

Nếu bốn năm trước, họ quật ngã Brazil với tỷ số không tưởng 7-1 băng lối chơi biến hóa, di chuyển liên tục để làm rối hàng phòng ngự đối phương; thì trong trận thua Mexico, họ hết sức lười biếng. Tôi không tin đó là do thiếu thể lực. Mà đó chỉ là sự xuống phong độ ở đôi chân, cộng thêm cái đầu đã không còn khát khao tìm chiến thắng.

Giá mà Low dùng đội hình trẻ như ông đã mang đến Confederations Cup năm ngoái, nơi mà họ hạ Mexico dễ dàng với tỷ số 4-1 ở bán kết, thì có lẽ sẽ có một đội Đức khác như không phải như những gì chúng ta đã thấy.

Nhưng biết làm sao được. Con người thì vẫn là con người, với đầy đủ phẩm chất tốt cũng như xấu. Chúng ta ngồi ngoài bàn luận thì dễ, nhưng thử đặt mình vào vị trí của Low thì sẽ thấy khó khăn dường nào.

Xin lấy ví dụ ở vị trí Muller. Anh này chơi thật mờ nhạt ở Euro 2016, và cũng không kém trong màu áo Bayern Munich. Nhưng, truyền thông và người hâm mộ Đức cứ lải nhải chuyện Muller chỉ có duyên với World Cup - ghi 10 bàn ở 2010 và 2014 - khiến Low có lẽ cũng bị ám ảnh, nên cứ tin dùng một người hùng chỉ còn giá trị như một bù nhìn!

Song, nói đi cũng phải nói lại. Nhờ có thế thì chúng ta mới chứng kiến được một bất ngờ kỳ vỹ mang tên Mexico!

Bao nhiêu nhà đương kim vô địch World Cup thua trận đầu và rồi bị loại? Bao nhiêu nhà đương kim vô địch World Cup thua trận đầu và rồi bị loại?

TTO - Sau trận thua bẽ mặt trước Mexico trong trận ra quân World Cup 2018, tuyển Đức có hoảng sợ trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng? Họ nên như vậy, vì lịch sử thường không tốt với nhà đương kim vô địch thua trận đầu.

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên