Thứ 7, ngày 27 tháng 2 năm 2021
Đưa nước sạch đến vùng hạn
TTO - Nước sạch giờ đây trở thành một món quà vô giá đối với người dân vùng sâu, vùng xa bị hạn nặng tại tỉnh Đắk Lắk.
![]() |
Học sinh uống nước trực tiếp từ những vòi nước đã qua hệ thống lọc - Ảnh: Lĩnh Hồng |
Niềm vui khó tả ấy hiện rõ trên khuôn mặt rất nhiều phụ huynh Trường tiểu học Cư Pui 2 (xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) khi hồ hởi cùng con đi... uống nước từ hệ thống lọc nước do một nhóm thiện nguyện trao tặng.
Dù được khai trương vào ngày thứ bảy nhưng rất đông phụ huynh, học sinh và cả giáo viên tới trường từ rất sớm, háo hức đợi tới lượt để nếm thử những ly nước lọc mát lành này. Khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ và đưa từng chai nước nhỏ để lấy một ít mang về.
“Nó ngọt lắm, ngon lắm, không hôi tanh như nước giếng ở nhà mình đâu” - một phụ nữ vừa địu đứa con trên lưng vừa uống ly nước lọc ở trường hồ hởi khoe. Theo các phụ huynh tại đây, do hạn hán khốc liệt, nước sản xuất không có, nước sinh hoạt cũng trở nên thiếu thốn vô cùng.
“Sông suối khô cạn hết rồi, vẫn còn một ít nước giếng nhưng bị nhiễm phèn nặng, hôi và tanh lắm. Vậy mà vẫn phải sử dụng chứ tiền đâu mà mua nước bình về sinh hoạt” - một người dân than thở. Nơi đây tập trung tới 98% đồng bào người Mông di cư từ phía Bắc vào lập nghiệp và phần lớn đều là hộ nghèo.
Theo anh Trần Đức Hậu - phó trưởng ban Mạng lưới tình nguyện khu vực Tây nguyên, đây là điểm đầu tiên thực hiện chuỗi dự án về nước sạch do Công ty Biti’s tài trợ.
“Tình hình thiếu nước sạch ngày càng nghiêm trọng nên trong thời gian tới, các hoạt đồng thiện nguyện mà chúng tôi kêu gọi sẽ tập trung thực hiện xây dựng công trình nước sạch cho học sinh, người dân vùng sâu bị ảnh hưởng nặng bởi hạn hán. Sắp tới sẽ tiếp tục cung cấp một công trình lọc nước tại xã Cư Pui và sau đó tới hai huyện Ea Súp và M’Đrắk, những nơi bị hạn nặng tại tỉnh Đắk Lắk” - anh Hậu cho biết.
-
TTO - Thứ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, người hai lần được giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại hai điểm nóng Đà Nẵng và TP.HCM, đã có những trải lòng với Tuổi Trẻ.
-
TTO - 12 giảng viên khoa Hàn Quốc học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã đồng thời nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 25-1-2021.
-
TTO - Trước hiện tượng nhiều ngân hàng (NH) đua nhau đổ vốn vào bất động sản (BĐS) và hạ lãi suất cho vay mua nhà, NH Nhà nước đã lên tiếng cảnh báo các NH và cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình cấp tín dụng với lĩnh vực BĐS.
-
TTO - "Công đoàn trường tôi đã chọn một trường ĐH ở miền Tây để giảng dạy, học phí 2,5 triệu đồng do giáo viên tự chi trả. Tôi đã đăng ký và đóng học phí, dự kiến ngày 1-3 bắt đầu buổi học đầu tiên".
-
TTO - Những tràng pháo tay đã vang lên sau bài phát biểu đầy cảm xúc của đại sứ Kyaw Moe Tun tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. "Xin hãy làm tất cả mọi điều có thể để chống lại hành động của quân đội, bảo vệ an toàn và an ninh cho người dân".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận