![]() |
Đội tàu đẹp mắt, làm công phu của anh Lào, tại Hội hoa xuân |
Chủ gian hàng nhỏ này là anh Lê Lào, 34 tuổi, ở xóm chài Liên Hiệp I (Thị trấn Sơn Tịnh). Anh Lê Lào cho biết đây là ngày đầu tiên anh trưng những chiếc tàu mô hình này ra bán tết, mỗi chiếc bán được với giá từ 1,5-2 triệu đồng tùy theo kích cỡ, chất liệu gỗ...Con đường chật kín hoa, quầy trưng bày những chiếc thuyền mang “hồn” biển đảo trở nên nổi bậc. Sự hiện diện của Hoàng Sa, Trường Sa trên những con tàu mô hình của anh Lê Lào đã thu hút nhiều sự tò mò, chú ý của khách du xuân.
Những con tàu mô hình được chạm trổ tinh xảo đến từng chi tiết: quốc kỳ, khoang lái, mái vòm, mái chèo...cả hình nhân những ngư dân đang oai dũng nhìn về phía mũi tàu hướng thẳng ra phía trước như đang trực chỉ Hoàng Sa, Trường Sa thẳng tiến. Nhưng đặc biệt hơn cả là được khắc lên hai chữ Hoàng Sa, Trường Sa khiến giá trị của con tàu được nâng lên một tầm vóc khác. Anh Lào chia sẻ “Mình làm những con tàu này, không phải để kinh doanh mà chủ yếu muốn mọi người nhớ đến biển đảo của quê hương, một phần máu thịt của tổ quốc cần sự chung lòng của toàn dân bảo vệ”.
Khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ của những con tàu đặc biệt này, anh Lê Lào tự hào: "Gia đình mình cũng là ngư dân, chủ yếu đánh bắt ở Sông Trà, trời phú cho đôi bàn tay khéo léo, mình nghĩ cần làm một cái gì đó để nhắc nhớ đến tổ quốc, từ đó mình biến những mô hình trong ý tưởng thành hình thật".
![]() |
Hoàng Sa, Trường Sa của anh Lê Lào, đón xuân cùng cúc, mai, đào, quất... |
![]() |
Người dân du xuân dừng xe xem đội tàu, Hoàng Sa, Trường Sa của anh Lào, ai cũng trầm trồ vì sự công phu cũng như ý nghĩa của sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện trong ngày tết với ý nghĩa thiêng liêng |
Lấy ý tưởng chế tác đội tàu từ Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được UBND tỉnh Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn tổ chức hồi tháng 4.2013."Sau khi xem Lễ hội khao lề, tui nghĩ mình cũng phải làm gì đó...", anh Lào nói. Chính sự trăn trở cho biển đảo quê hương đã thôi thúc anh chế tác ra đội thuyền Hoàng Sa, Trường Sa.
Nhiều người du xuân, xem thuyền, đều được anh Lào giới thiệu tỉ mỉ về Hoàng Sa, Trường Sa, ý nghĩ của vùng lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc. Dù mua hay không thì họ cũng vừa được "mãn nhãn" vừa được "mãn nhĩ" khi được chiêm ngưỡng đội thuyền, vừa được nghe anh Lào kể vách vách lịch sử, từ thời ông cha mở cõi vào nam đến khi người dân ở các xóm chài ở Quảng Ngãi theo lệnh vua ban ra Hoàng Sa giữ đảo. "Chỉ cần mọi người đứng lại xem và khắc vào trong tâm trí của mình về Hoàng Sa, Trường Sa thì tôi đã mãn nguyện rồi", anh Lê Lào tâm sự.
![]() |
Những Hùng binh được khắc họa với hình ảnh hiên ngang đứng trước mũi tàu tay trực chỉ về phía trước đầy dũng khí, gợi nhớ đến hình ảnh của một thời mỡ cõi của Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải |
![]() |
Bạn trẻ Lê Thị Thanh Nhi, chăm chú với những mô hình tàu thuyền đầy ý nghĩa, |
Phần lớn các tàu mô hình này được làm từ ván gỗ mít do ông tận dụng trong vườn nhà hoặc mua về, mỗi con tàu sẽ được hoàn thành trong khoảng 1 tuần. "Khó nhất là tìm gỗ làm giá đế để đặt thân tàu lên vì đó phải là loại gỗ lồi ở dưới gốc cây, cái này tui phải xin ở xưởng mộc", anh Lê Lào cho biết. Với thâm niên làm nghề chài lưới, anh dễ dàng phát họa con tàu trong đầu rồi thổi sức sống mới vào từng thớ gỗ, hằng trăm con tàu đã được chế tác mang đậm dấu ấn của đội Hùng Binh thuở nào mở cõi.
![]() |
Anh Lê Lào, chủ nhân của đội tàu Hùng binh trưng bày ngày giáp tết ở hội hoa xuân Quảng Ngãi |
Tết năm nay, lần đần tiên đội thuyền Hoàng Sa, Trường Sa của anh Lê Lào được đưa đến phố đón mùa xuân. Anh Lào nói “Nếu có điều kiện về thời gian cũng như tiền bạc, tôi sẽ làm một mô hình đội hùng binh bằng gỗ lớn hơn và tinh xảo hơn với đầy đủ đội thuyền bè, cờ trống như lễ khao lề thế tặng bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận