04/07/2013 07:42 GMT+7

Đưa con đi thi, mang theo cả cháu ngoại

TR.T
TR.T

TT - Chiều 3-7, trong khi nhiều thí sinh đang say sưa ôn bài và các bà mẹ chuẩn bị bữa tối cho thí sinh tại nhà trọ miễn phí số 29 Lê Hồng Phong, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk thì bé Nguyễn Thị Hồng Hoa (2 tuổi rưỡi) vẫn hồn nhiên nô đùa trong khu bếp của chủ nhà.

b5SVVLO4.jpgPhóng to
Bà Thơm (trái) và cháu ngoại chuẩn bị bữa cơm tối cho các thí sinh - Ảnh: TR.T.

Bé Hoa là cháu ngoại của bà Ngô Thị Xuân Thơm (44 tuổi, Ninh Phước, Ninh Thuận) đưa con gái út đi thi ĐH Tây nguyên. Bà Thơm cho biết mẹ bé Hoa là con gái thứ của bà đi làm thuê trong TP.HCM nên gửi con cho bà nuôi từ nhỏ. Nay bà phải đưa con gái út là Hồ Thị Thanh Hóa (thi hai ngành sư phạm hóa và sư phạm sinh ĐH Tây nguyên) đi thi nhưng không ai trông cháu nên đành mang theo.

Bà Thơm cho biết mình vay nóng bà con lối xóm được gần 3 triệu đồng, định gửi cháu ngoại để đưa con đi thi mấy hôm nhưng cháu cứ bám lấy ngoại không cho đi. Thương cháu từ nhỏ sống với bà, gửi hàng xóm sợ cháu khóc nên đành phải mang theo vào Tây nguyên.

TR.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên