
Các trung tâm trải nghiệm thảm họa đang thu hút giới trẻ Trung Quốc - Ảnh: REDNOTE
Theo báo South China Morning Post ngày 17-8, một bộ phận giới trẻ Trung Quốc đang tìm đến hình thức du lịch trải nghiệm độc lạ: bỏ tiền để đối mặt với bão, lũ lụt và các loại thiên tai khác được mô phỏng, nhằm trang bị kỹ năng sinh tồn thực tế.
Xu hướng này bắt nguồn từ sự thịnh hành của du lịch đen thời gian gần đây, tức hình thức tham quan những địa điểm gắn liền với sự chết chóc, thảm họa và nỗi đau của con người.
Đây không phải khái niệm mới mà đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, khởi nguồn từ các sự kiện từng thu hút đám đông.
Tại thành phố Hàng Châu (miền đông Trung Quốc), Trung tâm mô phỏng thiên tai Lvxing Base đã trở thành hiện tượng mạng xã hội kể từ khi mở cửa vào tháng 9-2024.
Với mức giá 899 nhân dân tệ (khoảng 135 USD), người lớn có thể trải nghiệm cảm giác đối mặt với bão lớn, mưa xối xả và lũ quét.
Ngoài ra, trung tâm còn có gói gia đình giá gần 5.000 nhân dân tệ, bổ sung khóa huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã cùng kỹ năng cứu hộ dưới nước. Trẻ em từ 6-14 tuổi cũng được tham gia một số hoạt động phù hợp lứa tuổi.
Theo truyền thông Trung Quốc, Lvxing Base có thể tạo ra sức gió lên tới 165km/h. Trước khi bước vào phòng mô phỏng, người tham gia được trang bị đồ giữ nhiệt và mũ bảo hộ, đồng thời được huấn luyện viên hướng dẫn kỹ năng cứu hộ, ứng phó khẩn cấp.
Nhân viên an ninh cũng luôn túc trực để hỗ trợ kịp thời nếu khách hàng rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Xiaofei, một du khách lớn lên ở thành phố ven biển nhưng chưa từng trải qua bão lũ ngoài đời thực, kể rằng trong bài tập mô phỏng ngập lụt đô thị, dòng nước tràn vào hầm gửi xe và dâng cao đến tận cổ cô.
"Nỗi sợ hãi nghẹt thở khiến tôi quên mất rằng mình chỉ đang trải nghiệm một thảm họa giả định", Xiaofei nói.

Trong bài tập mô phỏng ngập lụt đô thị, nước tràn vào hầm gửi xe và dâng cao đến tận cổ - Ảnh: QQ.COM
Kể từ cuối năm 2024 đến nay, Lvxing Base ước tính đã đón hơn 160.000 lượt khách tham gia các chương trình của mình.
Bình luận về hiện tượng này, một người dùng mạng xã hội cho rằng các trung tâm trải nghiệm thảm họa là cách hiệu quả để học kỹ năng sinh tồn, nhất là khi ngày càng nhiều bạn trẻ sẵn sàng chi tiền để "chịu khổ".
Tuy nhiên, một ý kiến khác đặt câu hỏi: "Đối với những người từng trải qua lũ lụt và mất nhà cửa ngoài đời thực, việc biến thảm họa thành hoạt động trải nghiệm liệu có đang xem nhẹ nỗi đau của họ?".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận