Du lịch Thái Lan mùa biểu tình

THIỆN NGỘ (từ Thái Lan)
THIỆN NGỘ (từ Thái Lan)

TT - Nhận được lời mời sang du lịch của một người bạn tại Bangkok, Thái Lan ngay trong mùa biểu tình, tôi đã có đôi chút băn khoăn. Tuy nhiên, lâu rồi chưa đi du lịch nước ngoài, rồi cũng tò mò khi người bạn đảm bảo vẫn có thể du lịch bình thường, tôi vác balô lên đường.

Do chưa lên lịch ngày về, tôi chỉ mua vé chiều đi. Nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất, tôi được yêu cầu phải mua vé khứ hồi mới được làm thủ tục lên máy bay. Đây là quy định từ phía Thái Lan nhằm ngăn chặn tình trạng du khách VN sang Thái Lan rồi trốn ở lại làm việc chui.

Trước khi lên đường, tôi được người bạn đưa trước một địa chỉ tại Thái Lan để ghi vào tờ khai khi xuống sân bay. Và tại cảng hàng không Đôn Mường, Thái Lan, nhiều du khách VN, có lẽ lần đầu sang Thái Lan, đã bị hải quan sân bay làm khó. Cũng may tôi đã chuẩn bị sẵn địa chỉ nên đưa cho họ ghi vào tờ khai, nếu không có lẽ họ... sẽ cần đến người bảo lãnh.

Máy bay Hãng Thai Air Asia đáp xuống phi trường lúc 11 giờ đêm ngày 25-2-2014. Dù là sân bay nội địa nhưng quy mô rất lớn, đủ để choáng ngợp một hành khách ít đi xa như tôi. Trước khi đi, tôi đã chuyển vùng quốc tế số điện thoại nhằm giữ liên lạc với người bạn đón tôi. Tuy nhiên tại sân bay Đôn Mường, sóng điện thoại vẫn rất chập chờn. May mắn là anh này nói tiếng Thái rất sõi nên đã chủ động hỏi nhân viên tại sân bay để đón tôi ngay cổng ra chính xác nhất.

Ngày thứ hai có mặt tại Bangkok, tôi nhất quyết đòi bạn dẫn đến khu trung tâm để... xem biểu tình ở đây như thế nào. Và người bạn này hướng dẫn tôi đi tàu điện trên không, tiện lợi hơn taxi hay xe buýt vì tránh được kẹt xe khi gặp phải những điểm biểu tình, lại tiện cho việc ngắm thành phố. Tàu điện ngầm và tàu điện trên không BTS là hai loại phương tiện mà người dân Bangkok thường sử dụng bởi tốc độ rất nhanh, khoảng 100 km/giờ, di chuyển giữa mỗi trạm chỉ mất chừng 10 phút, giá cả lại rất rẻ (từ 15-50 baht tùy hành trình). Chúng tôi đi xe buýt lên công viên Chatuchak, rồi chuyển sang bến tàu điện trên không. Khoảng 20 phút sau đã có mặt tại khu trung tâm.

Sau khi ghé đến diện thờ Erawan (Erawan Shrine, tiếng Thái là San Phra Phrom) tại đường Ratchadamri, quận Pathum Wan để thắp hương và dâng hoa, chúng tôi đi bộ qua khu vực biểu tình, nơi chỉ còn một vài trại biểu tình sót lại ngay trung tâm với la liệt lều tạm, có cả sân khấu ngoài trời để diễn thuyết. Trái với hình dung của chúng tôi, cuộc sống của người dân Bangkok dường như không bị biểu tình gây nhiều phiền nhiễu, hoặc có thể họ đã quá quen với cảnh tượng này. Minh chứng là ngay bên cạnh khu trại có một dãy hàng quán ngoài trời bán đồ lưu niệm, vẫn có nhiều khách du lịch hay người bản xứ ghé vào mua sắm như tôi.

Mọi sinh hoạt ở Bangkok vẫn tương đối bình thường vì người biểu tình chỉ tập trung ở một số khu hành chính nhằm làm tê liệt hoạt động của các cơ quan chính phủ. Còn việc đi lại, mua sắm, thủ tục hải quan, các ngành dịch vụ... vẫn rất quy củ. Chỉ có điều khi đi du lịch Thái Lan mùa này, bạn chớ có mặc đồ màu vàng hoặc đỏ (biểu tượng của hai phe đối lập chính), cũng như lưu ý một số điểm đã nêu trên.

Kiểm tra... vũ khí

Tại các điểm biểu tình, người ta cử ra các nhân viên an ninh để kiểm tra người ra vào nhằm chắc chắn rằng họ không mang theo vũ khí. Khi dừng lại ở một điểm điều hành của một nhóm biểu tình để xin lửa mồi thuốc lá, chúng tôi được hỏi ủng hộ bên nào, có lẽ trông chúng tôi khá giống người Thái. Chúng tôi giải thích rằng chỉ là khách du lịch VN chứ không phải người Thái. Khi tôi chụp một nhóm người biểu tình miền Nam, họ đã chạy lên yêu cầu tôi xóa hình, với lời lẽ và cử chỉ rất lịch sự. Sau đó, họ còn chào chúng tôi và giải thích họ chỉ không muốn bị ghi hình chứ không có ý làm phiền.

THIỆN NGỘ (từ Thái Lan)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất