
Xe bán tải của bác sĩ Hùng hỗ trợ kéo xe của du khách Ninh Bình sa lầy ở đồi cát khi vào trang trại điện gió để check-in - Ảnh: T.G
Những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, nhiều ô tô của du khách đến Quảng Trị đã liên tục sa lầy khi tiến vào khám phá trang trại điện gió ven biển kéo dài từ xã Gia Ninh đến xã Cam Hồng.
Giữa thời khắc "tiến thoái lưỡng nan", nhiều người dân địa phương đã nghĩa hiệp đến tương trợ kéo giúp xe du khách ra khỏi hố cát lầy để tiếp tục hành trình trải nghiệm hoàn toàn miễn phí.
"Du khách về Ninh Bình vẫn nhớ Quảng Trị là được"
Xe gặp nạn sa lầy trên đồi cát khi vào trang trại điện gió ven biển mới nhất là của nhóm du khách đến từ Ninh Bình chiều 1-5.
Theo chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Đức Hùng, Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, chiều cùng ngày ông cùng gia đình về quê thì phát hiện có người đứng bên đường vẫy tay.
Nghi có tình huống cần hỗ trợ, bác sĩ Hùng dừng xe mới biết đó là một gia đình từ Ninh Bình đến.
"Người này cho biết cả nhà đi du lịch qua khu vực thì phát hiện bên đồi cát ven đường có trang trại điện gió rất đẹp nên rẽ vào check-in. Nhưng vào được một đoạn thì xe bị lún xuống hố cát, không thể di chuyển", bác sĩ Hùng kể.
Cũng theo gia đình gặp nạn, một người trong xe ra ven đường đứng vẫy tay nhờ hỗ trợ, nhưng suốt hơn một tiếng không có xe nào giúp được vì thời điểm cũng gần tối và gặp toàn xe con.
Bác sĩ Hùng đi xe bán tải. Ông chạy về nhà cách đó mấy cây số tìm dây kéo. Sau nửa tiếng thì chiếc xe cũng được kéo ra khỏi hố cát để tiếp tục hành trình.
Sau khi được giải cứu, nhóm khách ngỏ ý trả tiền. Bác sĩ Hùng lắc đầu: "Chỉ cần về Ninh Bình nhớ tới Quảng Trị là được".
"Đang khóc mếu thì một chiếc bán tải biển 73 hiện ra"

Vì cảnh đẹp của trang trại điện gió, xe của gia đình từ Hà Nội vào chụp ảnh và đã bị sa lầy. Rất may có xe bán tải của hai anh em Nhân, Thịnh dừng lại kéo giúp - Ảnh: T.G
Chị T.H.K, một du khách đến từ Hà Nội cũng có trải nghiệm tương tự vào ngày 27-4.
"Tôi đang khóc mếu vì xe lụt sâu giữa đồi cát thì một chiếc xe bán tải biển 73 hiện ra như một vị thần" - chị K. xúc động kể.
Theo chị K., gia đình chị thực hiện chuyến du lịch kiểu phượt bằng ô tô riêng từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Khi đến Quảng Trị, chị cũng bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của trang trại điện gió ven biển ở xã Gia Ninh. Tuy nhiên khi lái xe vào check-in, chiếc xe chở ba người trong gia đình chị bất ngờ bị sa lầy nghiêm trọng. Nửa bánh xe trước lún sâu xuống cát.
Giữa mênh mông cát trắng, cái nắng cháy da và nỗi lo sợ xe bị lún sâu hơn, chị Hà gần như rơi vào hoảng loạn. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, một chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 73 (Quảng Trị) chạy ngang qua đã phát hiện và quay đầu lại hỗ trợ.
Anh Hoàng Trường Nhân, 31 tuổi, trú xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị xác nhận mình và em trai Hoàng Trường Thịnh đang trên đường từ Đồng Hới lên xã Cam Hồng thì nhìn thấy xe chị K. đang mắc lầy giữa đồi cát nên dừng lại.
"Tuy nhiên, hai anh em cũng không mang theo dây kéo, nên quyết định chạy về nhà cách đó 15km để lấy dây rồi quay lại hỗ trợ xe bị nạn".
Chị K. kể sau một hồi "cân não", thay đổi hướng kéo nhiều lần vì xe bị mắc lại, chiếc xe du lịch cuối cùng cũng được giải cứu thành công
"Tôi ở ngoài xem mà cũng tim đập chân run, chỉ sợ xe các anh đến cứu cũng bị mắc lầy theo", chị K. nói.
Điều khiến gia đình chị Hà xúc động nhất là ngay khi xe thoát khỏi bãi cát lầy, hai anh em Nhân và Thịnh chỉ nhận một lời cám ơn rồi lặng lẽ rời đi không nhận bất kỳ khoản thù lao nào.
Theo anh Nhân, đây không phải lần đầu anh hỗ trợ kéo xe sa lầy ở đồi cát cho du khách. Đã rất nhiều lần trước đó, anh chứng kiến việc du khách mắc kẹt khi tiến vào trang trại điện gió để chụp ảnh. Và anh đều dừng lại hỗ trợ miễn phí.
"Kéo xong mấy lần trước họ cũng đưa tiền mà em có lấy mô. Nhận làm chi anh hè! Du khách chọn đến với quê mình để trải nghiệm đã là vui lắm rồi", Nhân nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận