26/01/2018 16:32 GMT+7

Du học sinh tại Nhật trải qua đợt giá lạnh lịch sử

VY PHƯƠNG
VY PHƯƠNG

TTO - Gần đây, tuyết rơi dày dặc khiến cuộc sống sinh hoạt tại Nhật Bản bị đảo lộn.

Du học sinh tại Nhật trải qua đợt giá lạnh lịch sử - Ảnh 1.

Tàu điện phủ tuyết trắng trong mùa đông nước Nhật - Ảnh: THẾ ANH

Theo Kyodo News, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1-1970, nhiệt độ tại Tokyo xuống thấp như vậy do một đợt khí áp mang không khí lạnh đến nhiều vùng ở Nhật Bản.

Tại trung tâm Tokyo, buổi sáng thời tiết là -4 độ C. Khu vực Fuchu lạnh tới -8,4 độ C. Dự kiến không khí lạnh kéo dài đến ngày 27-1.

Đầu tuần này, Tokyo vừa trải qua một cơn bão tuyết lớn nhất trong 4 năm qua làm gián đoạn hệ thống tàu và máy bay. Quan chức Nhật khuyến cáo nhân viên về nhà sớm.Tuyết rơi dày, thời tiết lạnh đã khiến nhiều người bị cảm cúm. Tuy nhiên, nhiều du học sinh tại Nhật vẫn phải học tập, mưu sinh.

Nứt nẻ, chảy máu vì thời tiết

Du học sinh tại Nhật trải qua đợt giá lạnh lịch sử - Ảnh 2.

Xuân Yến thực tập ở Nhật đúng lúc trời lạnh lịch sử - Ảnh do nhân vật cung cấp

Lê Quỳnh Xuân Yến (sinh viên Đại học Hutech ngành Nhật Bản Học) đang thực tập tại tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) chia sẻ:

"Bữa hôm mình đi Tokyo, tuyết rơi rất dày, đường bị tắt nghẽn. Tàu điện cũng không chạy được. Mình mất gần 8 giờ ở trên xe. Khắp nơi kẹt cứng ngắt.

Điều này làm ảnh hưởng nhiều đến chuyến đi chơi. Chẳng hạn như mình chỉ được đi ba ngày, thì mất hết một ngày ngồi trên xe. Mình ở trong khách sạn. Mọi người phải trọ lại thêm một đêm để chờ thời tiết tốt hơn.

Trường  vẫn học bình thường. Điểm đặc biệt nhất khi tụi mình muốn tồn tại trong cái lạnh này chính là giữ ấm cơ thể. Nơi mình ở nổi tiếng về onsen (tắm khoả thân ở suối nước khoáng nóng). Thời gian rảnh rỗi, mình và bạn bè hay đi tắm onsen.

Việc tắm onsen cũng giúp chống chọi giữa thời tiết lạnh giá. Khi tắm xong, người sẽ rất ấm và nóng. Bên Nhật, người ta cũng bán những miếng giữ ấm. Mình có thể dán trên người hoặc bỏ vào túi. Bên cạnh đó, chúng mình phải trang bị thêm bao tay, áo choàng, đồ giữ nhiệt để làm ấm cơ thể. 

Nhất định không được để bụng đói khi ra trời lạnh. Khi quá lạnh thì phải vào ngay siêu thị hay cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn hoặc đợi bớt lạnh rồi mới đi tiếp.

Vì mới qua Nhật được vài tháng, mình chịu lạnh không giỏi nên chưa dám ra ngoài trời tuyết chụp hình. Nhiều cô chú bị bệnh lắm. 

Mình nhìn thấy tuyết rất vui vì Việt Nam có tuyết đâu. Còn bên này, người ta thấy tuyết sợ như sợ cọp. Bạn bè mình thích ra trời tuyết để nặn hình người, to bự ngang bụng mình. Còn con mình nặn có chút xíu.

12h trưa mà trời chỉ có 3 - 4 độ C. Nhật Bản đang vào lạnh, có thể nói là lạnh nhất trong mấy năm qua. Mai mình đi làm sớm trong thời tiết -6 độ C. 

Du học sinh tại Nhật trải qua đợt giá lạnh lịch sử - Ảnh 3.

Xuân Yến và bạn hứng tuyết - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mùa lạnh bên này rất khác nước mình. Việt Nam có nhiệt độ cao nên khi lạnh thì rét lắm. Còn ở đây không cao, lạnh nhưng rất khô. Mấy đứa bạn mình không biết cách dưỡng da, nên da nứt nẻ, chảy máu là chuyện thường. Nhưng dù thế nào, tụi mình vẫn chống chọi qua cái lạnh rất tốt. 

Đôi lúc mình cảm thấy cô đơn vì lúc nào cũng một mình. Dù buồn hay cô đơn thì cũng phải vượt qua thôi. Mình không can đảm, ai can đảm giùm cả. Mình không trưởng thành, ai trưởng thành giùm. Đặt biệt là trên nước Nhật, mình không những mang vai trò là một sinh viên đại học, mà còn là người dân Việt Nam.

Lê Quỳnh Xuân Yến

Mình luôn cố gắng học hỏi cái hay cái tốt từ nước bạn và cố gắng không để lại hình ảnh xấu của người Việt Nam trong mắt bạn bè".

'Mừng dữ lắm khi U23 Việt Nam chiến thắng'

Du học sinh tại Nhật trải qua đợt giá lạnh lịch sử - Ảnh 5.

Thế Anh vừa đi học, vừa làm thêm ở Nhật - Ảnh do nhân vật cung cấp

Lê Thế Anh (sinh viên năm nhất trường Tokyo Nikken KouKa, đang ở Tokyo):

"Hôm thứ 2 vừa qua, tuyết rơi rất dày, dày nhất trong 4 năm qua. Mọi sinh hoạt của mọi người đều diễn ra bình thường. Chỉ có việc làm thêm thì được nghỉ, do tuyết nên làm tắc đường tàu. 

Bình thường, tàu từ 3-5 phút sẽ có một chuyến nhưng đợt này tuyết rơi, vừa chạy vừa phải dọn tuyết nên 20-30 phút mới có một chuyến. Mình vẫn đi lại được, nhưng tàu đông và chen chúc.

Mình hay di chuyển bằng xe buýt nên sợ nhất là buýt bị kẹt trễ, phải đứng chờ dưới cái lạnh quéo. Mình qua Nhật được ba năm rồi, cũng quen với thời tiết. Nhưng người mình không được khoẻ lắm nên dễ cảm lạnh, đỏ mũi, nứt môi.

Mùa này, mấy hãng của Nhật có sản xuất áo giữ nhiệt. Mình mặc với một áo khoác mỏng rồi thêm áo phao. Cẩn thận hơn thì đeo khăn với đội mũ len là sẽ giữ ấm được cơ thể.

Người dân vẫn đi lại bình thường nhưng khi nghe thông báo có bão hay mưa, mọi người liền chuẩn bị sẵn đồ ăn hay những thứ linh tinh từ hôm trước. Những lúc thời tiết tuyết trắng phủ đầy lạnh lẽo thế này hay mưa to, nếu không có việc gì quan trọng thì họ ở nhà.

Năm nay, tuyết to hơn mọi năm. Bình thường, tuyết Tokyo dày cỡ 10 cm, năm nay hơn 20 cm. Mọi người thường đi ủng cho ấm chân và có độ bám tốt. Nhà giàu thì bật lò sưởi. Còn du học sinh như bọn mình thì chỉ bật điều hòa cho bớt lạnh.

Du học sinh tại Nhật trải qua đợt giá lạnh lịch sử - Ảnh 6.

Ảnh: THẾ ANH

Bữa U23 Việt Nam đá với U23 Qatar, tuyết tan nhưng thời tiết tầm 0 độ. Mình vừa làm việc vừa xem đá banh. Bạn bè được nghỉ làm hết nhưng mình không xin nghỉ được. Lúc Việt Nam thắng, mình mừng dữ lắm nhưng không la hét được vì đang trong ca làm.

Có một số bạn tập trung ở chỗ đông người Việt đang sinh sống ăn nhậu rồi hát hò. Cũng bị mấy chú công an hỏi thăm vì ở Nhật không cho ồn ào. Ai cũng hi vọng Việt Nam vào chung kết sẽ lập nên kỳ tích.

Dù bên Nhật trời lạnh lẽo, đầy tuyết nhưng trong tim con người Việt Nam ở đây luôn hướng về Việt Nam.

Lê Thế Anh

Du học sinh nói gì về lá chuối 500.000 đồng trên Amazon Nhật? Du học sinh nói gì về lá chuối 500.000 đồng trên Amazon Nhật?

TTO - Một tài khoản bán lá chuối trên Amazon tại Nhật đang gây sốt mạng xã hội Việt Nam. Nhiều người bày tỏ sự thích thú với phát hiện thú vị này.

VY PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên