Khởi động hè tình nguyện hướng về biển đảoXanh hóa Trường SaTriển lãm ảnh hướng về Hoàng Sa - Trường Sa
Đi nhiều, chụp nhiều và cũng đoạt rất nhiều giải thưởng, nhưng anh tâm sự: “Mình toàn lăn lộn trong lĩnh vực thể thao nên ước mơ lớn nhất của mình ở tuổi này là một lần được đi Trường Sa”.
Ước mơ ấy của lão tướng Dư Hải đã thành hiện thực khi anh là khách mời của “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2014” vừa kết thúc ngày 6-6. Ngay sau khi tàu cập bến, anh tâm sự: “Tôi không thể tả hết các cảm xúc của mình bằng lời nói về chuyến đi này”.
Không thể nói bằng lời, vậy thì thể hiện bằng ảnh vậy. Và đây là vài góc nhìn của Dư Hải trong hàng ngàn cú bấm máy của anh...
![]() |
| Dư Hải trong chuyến “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương 2014” |
![]() |
| Xúc động nhất với tôi là lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hi sinh ở Gạc Ma (Trường Sa) năm 1988. Những người đã nhiều lần đi Trường Sa kể rằng bao giờ cũng vậy, dù trời nắng ráo nhưng đến khi làm lễ đều mưa. Chuyến đi của tôi cũng thế. Trời rất đẹp nhưng bỗng mưa tầm tã khi làm lễ tưởng niệm. Cả đoàn không ai cầm được nước mắt. Tôi cũng vậy nhưng nén buồn để xuống xuồng di chuyển ra xa chụp cảnh thả hoa tưởng niệm các anh |
![]() |
| Chiến sĩ trên đảo Sơn Ca hướng dẫn cho xuồng CQ vào đảo |
![]() |
| Các chiến sĩ trẻ trên đảo Nam Yết |
![]() |
| Các cư dân “nhí” trên đảo Trường Sa thích thú khi nghe nhạc từ chiếc điện thoại di động |
![]() |
| Các chiến sĩ trên đảo Trường Sa chăm sóc cây tra trong chương trình “Trường Sa xanh”. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và Quân chủng hải quân phối hợp thực hiện |
![]() |
| Giữa nắng, gió và cát trắng, chồi xanh vẫn vươn lên mạnh mẽ trên đảo Sơn Ca |
![]() |
| Cái ôm chia tay của người đất liền với các chiến sĩ ở đảo Nam Yết |
![]() |
| Họa sĩ Trần Thược vẽ ký họa tặng chiến sĩ hải quân trên đảo Sơn Ca |









Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận