
Việt Nam (áo đỏ) không hề ngán ngại Thái Lan dù phải đá sân đối thủ - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam ắt hẳn vẫn chưa quên ký ức đẹp với sân Rajamangala, khi Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2 ở lượt về chung kết kỳ ASEAN Cup 2 năm trước, qua đó lên ngôi vô địch với chiến thắng 5-3 chung cuộc.
Không lâu sau đó, thế hệ Đình Bắc một lần nữa gieo sầu cho người Thái ngay tại Rajamangala, khi giúp U22 Việt Nam thắng đội chủ nhà ở chung kết bóng đá nam SEA Games 2025.
Và gần 2 thập niên trước, cũng chính Rajamangala đã mở đầu cho sự "đổi vận" của bóng đá Việt Nam. Trong trận chung kết lượt đi, Việt Nam thắng Thái Lan 2-1, rồi sau đó vô địch sau khi hòa 1-1 ở lượt về.
Những ký ức đẹp đó đơn giản cho thấy các ngôi sao bóng đá Việt Nam không hề e ngại Thái Lan dù phải thi đấu ở sân vận động quốc gia của đối thủ. Với sức chứa 50.000 chỗ ngồi, Rajamangala thường biến thành "chảo lửa" khiến nhiều đối thủ trong khu vực khiếp sợ, nhưng Việt Nam thì không.
Và vào lúc này, thầy trò ông Kim Sang Sik lại càng không có lý do gì để chùn chân, khi mà tuyển Thái Lan đang phải đối mặt với một làn sóng chỉ trích, gần như tẩy chay từ CĐV nước nhà.
Số liệu thống kê cho thấy fan Thái Lan đến sân cổ vũ đội tuyển tại ASEAN Cup sụt giảm sau từng trận. Từ trận tiếp đón Malaysia cho đến Myanmar ở vòng bảng, rồi Singapore mới đây, lượng fan đến sân của Thái Lan giảm dần từ 16.000 người/trận xuống còn 13.000, rồi chỉ hơn 10.000.
Tình hình có thể sẽ khả quan hơn khi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) giảm giá vé kịch trần, thêm vào đó là không khí của một trận chung kết gặp Việt Nam. Nhưng Rajamangala tối ngày 22-8 vẫn khó lòng tạo ra sức ép đủ lớn với đội khách.
Phong độ của Thái Lan cũng không tốt chút nào. Thất bại 1-2 trước Singapore ở lượt về bán kết cho thấy thầy trò ông Anthony Hudson không chơi quá tốt trên sân nhà.
Trái lại, phong độ đá sân khách của thầy trò ông Kim Sang Sik là cực cao, khi Việt Nam toàn thắng cả 3 trận sân khách tại ASEAN Cup năm nay, trong đó có 2 trận chạm trán Indonesia rồi Malaysia.

Đội hình dự kiến của hai đội - Đồ họa: HUY ĐĂNG
Tất nhiên, Thái Lan vẫn là một tập thể đáng gờm, đặc biệt khi HLV Hudson trung thành áp đặt lối chơi phòng ngự phản công qua mọi trận đấu. Với lối đá này, Thái Lan sẵn sàng khai thác mọi khoảng hở của hàng thủ đối phương.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam gặp đôi chút bất lợi về thể lực khi có ít ngày nghỉ hơn đối thủ. Giữa 2 trận lượt về bán kết và lượt về chung kết, Việt Nam chỉ có chưa đầy 3 ngày để chuẩn bị, và thậm chí thầy trò ông Kim Sang Sik còn phải bay sang Thái Lan.
Trái lại, Thái Lan được nghỉ nhiều hơn một ngày và chơi liên tiếp 2 trận sân nhà. Khâu chuẩn bị của họ vì vậy gần như không có bất kỳ khó khăn nào.
Với những bất lợi như vậy, nhiều khả năng ông Kim Sang Sik cũng sẽ chọn lối chơi an toàn ở trận lượt đi, nhằm không bị đẩy vào tình thế bất lợi trong trận lượt về.
2 năm trước, Thái Lan và Việt Nam ở vào tình thế ngược lại, khi Thái Lan có ít ngày nghỉ hơn và phải sang Việt Trì đá trận lượt đi. Kết quả là đội bóng xứ chùa vàng thua 1-2 trên sân khách. Ông Kim Sang Sik có thể sẽ rút ra kinh nghiệm từ chính thất bại của đối thủ.
Dự đoán của Tuổi Trẻ: hòa 0-0 trong hiệp 1, hòa 1-1 chung cuộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận