![]() |
Hạng mục thi công nhà văn phòng dự án và nhà để xe vẫn còn nham nhở... vì chưa thanh toán tiền theo tiến độ hợp đồng |
Công trình này sẽ tiếp nhận nguồn nước thải từ kênh Nước Đen để xử lý sạch rồi thải ra ngoài môi trường tự nhiên.
Khởi công từ tháng 3-2004, dự kiến 30-4-2005 hoàn thành, thế nhưng đến nay công trình vẫn còn ngổn ngang, thiếu tiền các nhà thầu thi công phụ, công nhân đói lương... Và đặc biệt, việc thi công kiểu này đã làm chín người thiệt mạng tại nơi đây (trong đó có tám trẻ em).
Người dân lo lắng
![]() |
Hạng mục điện và thiết bị điện ở trạm bơm vẫn dở dang sau nhiều tháng thi công cầm chừng |
Chính quyền địa phương nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư (Ban quản lý dự án 415 do TP lập ra) xây dựng hàng rào bảo vệ. Thế nhưng, những lời kiến nghị đều bị bỏ mặc và ông chủ dự án công trình này vẫn không chịu trách nhiệm gì.
Sự buông lỏng kéo dài cho đến một ngày đầu tháng 9-2005 lại xảy ra vụ tai nạn làm ba em nhỏ chết đuối. Như giọt nước tràn ly, bà con khu vực phẫn nộ yêu cầu chủ dự án phải có biện pháp bảo vệ dân cư trong khu vực. Lúc này ban quản lý mới cho lập hàng rào chắn. Đầu tháng 10-2005, lại có thêm một xác chết dưới hồ. Ban quản lý mới phối hợp chính quyền địa phương tăng cường nhân viên bảo vệ lên khoảng 20 người.
Tuy nhiên hàng rào quanh hồ cũng chỉ được làm tạm bợ. Các hố đào giáp với khu dân cư vẫn không có rào chắn. Còn tuyến đường nằm giữa công trình dùng giải quyết lưu thông giữa hai khu phố thì đất bùn nhấp nhô trơn trượt. Các em học sinh Trường tiểu học Bình Trị Đông lần mò từng bước chân để đi qua tuyến đường nhơ nhớp này. Một người dân cho biết: “Từ khi khởi công công trình này tôi không dám cho mấy đứa nhỏ đi học một mình”.
Ông Nguyễn Duy Hảo, chỉ huy an ninh công trường, nói: “Từ tháng 2-2005 đến nay đã có chín người chết, nên lúc tan trường chúng tôi trực dọc tuyến đường nội bộ nối giữa hai khu phố để hướng dẫn, giúp đỡ các em. Tuy nhiên, tình trạng thi công kéo dài trên diện tích rộng như vậy cần phải có hàng rào cách ly mới thật sự an toàn cho các em”.
Chủ đầu tư vô tư
![]() |
Chỉ có xe cạp đất làm việc suốt ngày để... bán đất |
Dự án này do Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Bình Triệu (BTC) thi công. Người dân ở khu vực này bức xúc: “Một công trình hợp tác quốc tế với qui mô hàng trăm tỉ đồng như thế lại được thi công chẳng ra gì. Các nhà thầu phụ thì biện minh với người dân là do không được thanh toán tiền đúng thời hạn, công nhân ba tháng nay không có lương”.
BTC là nhà thầu thi công chính đã ký kết hợp đồng với khoảng sáu nhà thầu phụ để thực hiện dự án. Tuy nhiên, nhiều nhà thầu phụ phải ngán ngẩm vì BTC chưa đảm bảo được nguồn vốn trả theo tiến độ ký kết trong hợp đồng.
Một kỹ sư Công ty CSS, chuyên lắp đặt thiết bị tự động hóa, than: “Hợp đồng ký kết thực hiện hạng mục điện và thiết bị điện ở trạm bơm với kinh phí là 4,7 tỉ đồng. Phương thức thanh toán là xây lắp đến đâu thanh toán đến đó và sau khi hoàn thành hạng mục BTC giữ lại 10% để thực hiện chế độ bảo hành. Mặc dù chúng tôi đã thực hiện được hơn 70% khối lượng công việc với số tiền khoảng 3,2 tỉ đồng nhưng BTC mới thanh toán có 1,3 tỉ đồng”.
![]() |
Hạng mục xây dựng hàng rào bảo vệ an ninh trên diện tích hơn 37ha chỉ mới vừa khởi công |
Thế nhưng đến nay đã hơn 15 tháng vẫn chưa xong. Toàn bộ phần khuôn viên bùn sình lầy lội, tòa nhà hai tầng lầu diện tích khoảng vài trăm mét vuông vẫn chưa quét sơn, nền chưa lót gạch...
Ông Võ Thanh Tùng, phụ trách thi công của Công ty TAN, bức xúc nói: “Công ty BTC không có tiền trả cho chúng tôi thì làm sao chúng tôi dám bỏ tiền vào làm tiếp. Ba tháng nay công nhân phải nhịn đói không có tiền lương để ăn. Thực hiện dự án mà cứ như đi ăn xin, gặp mấy ông BTC ở đâu là đòi thanh toán đến đó.
Lâu lâu BTC “bố thí” cho chúng tôi vài triệu đồng trang trải công nợ. Chẳng hạn như tháng 8-2005, khối lượng công việc thực hiện là 116 triệu đồng nhưng BTC chỉ tạm ứng được 9 triệu đồng. Toàn bộ hạng mục này chúng tôi đã ứng vốn thi công gần 300 triệu đồng nhưng BTC vẫn không thanh toán 66% như hợp đồng ký kết”.
Dự án hồ sinh học mang tầm vóc hợp tác quốc tế nhưng lại xảy ra nhiều cái chết thương tâm. Tiến độ công trình ì ạch, tính đến nay dự án đã trễ hơn sáu tháng và không biết đến lúc nào mới xong. Không biết chủ đầu tư làm ăn theo kiểu gì vậy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận