30/04/2026 22:58 GMT+7

Đông nghẹt khán giả xem Đan Trường, Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên hát mừng ngày thống nhất đất nước

LINH ĐOAN
và 1 tác giả khác

Tối 30-4 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ đã diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế lao động. Các ca sĩ Đan Trường, Võ Hạ Trâm… góp mặt trong đêm diễn.

Võ Hạ Trâm - Ảnh 1.

Ca sĩ Đan Trường và Thảo Trang hát mừng ngày thống nhất đất nước - Ảnh: VĂN TRUNG

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM;

Ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận; Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Phạm Văn Rậm…

Võ Hạ Trâm với hai ca khúc tạo dấu ấn

Đêm diễn do Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM thực hiện mang tên Tình ca đất nước. Chương trình khởi đi với hình ảnh thật đẹp khi Đảng ta ra đời, thắp lên niềm tin, thắp sáng con đường đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Các nghệ sĩ đã thể hiện liên khúc Còn gì đẹp hơn - Thưa Đảng như một mở màn để đi đến ngày thống nhất đất nước 30-4-1975.

Với ba chương gồm chương 1: Tình ca độc lập, chương 2: Tri ân và chương 3: Tự hào tiếp bước tương lai, đêm diễn khá gọn ghẽ nhưng đã đi qua những dấu mốc quan trọng của lịch sử đất nước, của Nam Bộ và của TP.HCM.

Xem chương trình, khán giả cùng nhìn lại một thời oanh liệt để nhắc nhớ, để tri ân bao người đã đổ xương máu cho hôm nay đất nước nở hoa. Thế hệ sau càng thêm trân trọng tự do, hòa bình của quê hương Việt Nam.

Đêm diễn không chỉ ngược về quá khứ mà còn vui niềm vui kỷ niệm 50 năm thành phố ta được vinh dự mang tên Bác. Hướng tới tương lai của một thành phố trẻ trung, năng động bậc nhất cả nước, phát triển mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực.

Võ Hạ Trâm - Ảnh 2.

Võ Hạ Trâm thể hiện ca khúc Dòng sông phẳng lặng - Ảnh: VĂN TRUNG

Ca sĩ Võ Hạ Trâm thể hiện đến hai ca khúc trong chương trình. Ca khúc Dòng sông phẳng lặng là nốt trầm khi đất nước bị chia cắt ở vĩ tuyến 17, bao gia đình phải biệt ly, vợ gạt nước mắt tiễn chồng ra đi vì ngày mai tươi sáng.

Kết chương trình, cô lại hết sức vui tươi trong tiết mục Việt Nam kiêu hãnh như một niềm tự hào về đất Việt rạng rỡ gấm hoa.

Võ Hạ Trâm - Ảnh 3.

Nỗi đau khi đất nước bị chia cắt - Ảnh: VĂN TRUNG

Khán giả xúc động với đêm diễn

Ngoài Hạ Trâm, Tình ca đất nước còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ Tấn Thi, ca sĩ Đan Trường, Hiền Thục, Quốc Thiên, Thảo Trang, Phương Vy, Hồ Trung Dũng, Phạm Thế Vỹ, Đào Mác, Thanh Nguyên, Thu Hiền, My Phôn, Thi Phượng, Tùng Lâm, Thành Tâm, Chấn Hưng, Jack Long, Đăng Quân…

Ngoài các tiết mục văn nghệ, xen kẽ chương trình là những đoạn clip tư liệu ngắn. Trong đó có phát biểu của những người tham gia phong trào sinh viên - học sinh để góp phần đem lại thắng lợi trong cuộc chiến.

Võ Hạ Trâm - Ảnh 4.

Câu lạc bộ truyền thống Thành Đoàn và ca sĩ Thảo Trang, Phương Vy thể hiện hai ca khúc Tiếng hát những đêm không ngủ và Ta thấy gì đêm nay - Ảnh: VĂN TRUNG

Ông Hoàng Bá Liên, nguyên phó đoàn công tác xã hội, sinh viên học sinh Sài Gòn, chia sẻ phong trào sinh viên - học sinh là phong trào đô thị đấu tranh cho hòa bình, cụ thể hơn vì dân sinh dân chủ.

Bản thân ông lúc đó nếu cầu an, chỉ đi học thì cũng có thể thăng tiến nhưng nhìn bạn bè ngã xuống trong cuộc chiến, mình là thanh niên mà cứ thụ động, sợ hãi, không dấn thân thì chiến tranh bao giờ mới chấm dứt?

Chính những suy nghĩ vì cái chung của đất nước, vì những lý tưởng tốt đẹp mà đã có một lớp người trẻ thành phố tự nguyện xuống đường, tự nguyện dấn thân để góp phần cùng bao người đem lại hòa bình cho dân tộc.

Võ Hạ Trâm - Ảnh 5.

Những tiết mục hừng hực khí thế đem lại không khí rộn ràng trong buổi tối 30-4 - Ảnh: VĂN TRUNG

Những tâm sự của người đi trước khiến người hôm nay xúc động. Bạn Uyên Thy, hòa trong dòng người đông nghẹt xem đêm diễn, bày tỏ câu chuyện dung dị của cha chú khiến bản thân cô cũng phải tự nhìn lại mình.

Tự hỏi xem mình đã làm được gì vì lợi ích chung, vì thành phố mình đang sống hay chưa. Hỏi để tự biết sửa mình, biết sống sao để thành người hữu ích cho xã hội.

Đông nghẹt khán giả xem Đan Trường, Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên hát mừng ngày thống nhất đất nước - Ảnh 7.Sân khấu: 'Đặc sản văn hóa' của TP.HCM

50 năm TP.HCM mang tên Bác, đồng hành cùng sự phát triển chung, nghệ thuật sân khấu vẫn giữ vai trò rất đặc biệt trong dòng chảy văn hóa, góp phần tạo nên nét riêng và được xem như 'đặc sản văn hóa' của TP.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất