03/12/2018 10:12 GMT+7

Đồng Nai khen thưởng người phụ nữ nghèo trả 100 triệu nhặt được

S. ĐỊNH
S. ĐỊNH

TTO - Sáng 3-12, UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng đột xuất, tặng bằng khen cho chị Thạch Thị Tha - người phụ nữ nghèo nhặt được 100 triệu đồng mang đến công an tìm người trả lại.

Đồng Nai khen thưởng người phụ nữ nghèo trả 100 triệu nhặt được - Ảnh 1.

Đại diện UBND tỉnh Đồng Nai tặng thưởng bằng khen cho chị Tha (áo trắng), người phụ nữ nghèo không tham của rơi - Ảnh: S.ĐỊNH

UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức khen thưởng đột xuất, tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho chị Thạch Thị Tha (quê Trà Vinh, tạm trú phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) kèm số tiền thưởng gần 7 triệu đồng vì "hành động dũng cảm bảo vệ tài sản của nhân dân".

Trước hành động đẹp của chị Tha, bà Vy Vũ Hồng Thảo - trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai - nói tại buổi khen thưởng: với hoàn cảnh khó khăn của mình, chị Tha không tham số tiền lớn, sẵn sàng trả lại cho người bị mất là điều đáng quý, không phải ai cũng làm được.

Khen thưởng đột xuất cho Thạch Thị Tha

Chị Tha tâm sự: " Tôi lượm bọc tiền và chạy đến công an trong vòng 2 phút. Từ xưa giờ tôi nghĩ cái gì không phải của mình thì không lấy".

Tại buổi khen thưởng, UBND TP Biên Hòa, UBND phường Bửu Hòa cũng biểu dương và trao tặng thêm 2 giấy khen cho chị Tha.

Như đã thông tin, khoảng 8h sáng 28-11 chị Tha đến Công an phường Bửu Hòa báo vừa nhặt một cục tiền bị đánh rơi ở gần chợ Bửu Hòa.

Qua xác minh, đối chiếu lời khai, chứng từ ở ngân hàng, Công an phường Bửu Hòa xác định người đánh rơi số tiền là bà La Lưu Hỉ (ngụ phường Bửu Hòa).

Bà Hỉ cho biết sau khi rút 100 triệu đồng từ ngân hàng ở gần chợ Bửu Hòa, bà bỏ vào bịch nilông treo bên hông xe máy đi trả nợ thì bị rơi. Khi phát hiện cục tiền rơi xuống, thấy có người nhặt được nhưng do một chiếc xe khách chạy qua che nên bà chạy theo không kịp.

Đồng Nai khen thưởng người phụ nữ nghèo trả 100 triệu nhặt được - Ảnh 3.

Ông Phan Chí Cường - phó chủ tịch UBND TP. Biên Hòa - trao bằng khen của thành phố cho chị Tha - Ảnh: S. ĐỊNH

Chị Tha kể đang đi chợ thì thấy 2 phụ nữ đi xe máy rời ngân hàng gần chợ Bửu Hòa làm rớt một bịch nilông màu xanh. Chị vừa chạy tới thì có một phụ nữ khác nhặt bịch nilông đưa vào bụng áo.

Chị Tha nhanh trí nói rằng tiền của mình đánh rơi, lấy lại rồi mang thẳng cục tiền đến công an phường.

Theo Công an phường Bửu Hòa, chị Tha tạm trú tại đây đã nhiều năm. Chị hay vào một ngôi chùa trên địa bàn làm công quả và tình nguyện chăm sóc một bé trai bệnh tim bẩm sinh, bị bỏ rơi gần 5 năm nay.

S. ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên