Đồng lòng, ngán gì ai!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hổm rày buôn bán thế nào chị Ba? Bà chị đã chuẩn bị đi thi lấy cái bằng gì đó chưa?

- Chuyện gánh bún bò thì vẫn... mỗi ngày như mọi ngày. Còn cái bằng gì đó, tui chả để ý. Bây giờ là chuyện biển Đông. Mười người khách ghé ăn bún bò đều bàn chuyện cái giàn khoan ngang ngược ngoài biển.

- Thì tui vào cơ quan, ra quán cà phê, đi đâu cũng nghe bàn chuyện biển Đông. Cũng phải thôi, còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện chủ quyền đất nước! Mà mọi người không chỉ bàn bạc, mà đã hành động rất cụ thể. Đã có rất nhiều cách bày tỏ, thể hiện lòng yêu nước hết sức sáng tạo và rất xúc động.

- Đọc báo thấy từ các cháu học sinh đến các cụ già ai cũng có cách thể hiện lòng yêu nước, tui là chị bán bún bò gánh chả biết làm gì. Thôi thì chỉ biết nhắc từng người khách đến ăn hãy nhắn tin ủng hộ hay đóng góp chút gì cho biển đảo. Này ông anh lấy cái điện thoại ra, nhắn tin ủng hộ đi nhé!

- Vâng, chấp hành ngay! Cứ thế mỗi người chúng ta góp sức chung tay thì sẽ tạo nên nguồn lực to lớn, và hơn thế nữa đó là sức mạnh khối đoàn kết cả dân tộc. Với sức mạnh đó, cha ông chúng ta đã chiến thắng những thế lực xâm lược hung hãn nhất, và nay chúng ta cũng sẽ vượt qua tất cả. Chị Ba yên tâm, tui nghĩ bà con chúng ta, trong nước ngoài nước, mỗi người một tay, một tiếng nói, đồng lòng, chung sức, lại có chính nghĩa được thế giới ủng hộ thì sẽ chẳng ngán gì ai!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất