14/04/2014 22:51 GMT+7

"Đóng kịch" dọa bị chặt đầu để tống tiền gia đình

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Bình Tân (TP.HCM) ngày 14-4 cho biết vừa phối hợp Đội phòng chống tội phạm có tổ chức (Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - PC45) khám phá một vụ dàn cảnh bị bắt cóc để tống tiền gia đình.

Hiện công an quận Bình Tân đang tạm giữ hình sự hai nghi can gồm Trần Ngọc Giàu (26 tuổi, quê Tây Ninh) và Cao Minh Tuấn (21 tuổi, quê Đồng Nai, cùng tạm trú quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, 22g đêm 9-4, ông Cao Văn Hiệp (50 tuổi, quê Đồng Nai) đến công an phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) trình báo việc con trai của ông là Cao Minh Tuấn bị người lạ “bắt cóc” và yêu cầu gia đình ông phải đưa tiền chuộc.

Ông Hiệp cho biết, Tuấn là nhân viên của một công ty bảo vệ và được điều động làm bảo vệ tại một quán ăn ở quận Bình Tân. Khoảng 15g ngày 8-4, Tuấn chạy xe gắn máy đi từ nhà đến chỗ làm nhưng từ đó gia đình không liên lạc được.

Đến 20g30 ngày 9-4, ông Hiệp nhận cuộc điện thoại từ một số máy khuyến mãi. Qua điện thoại, người thanh niên này thông báo cho ông Hiệp biết trước đó 10 ngày, Tuấn có mượn của anh ta 40 triệu đồng nhưng không trả, nên Tuấn đang bị người này giam giữ. Nếu ông Hiệp không trả số nợ trên người này sẽ chặt đầu Tuấn rồi ném thi thể xuống sông.

Trong lúc ông Hiệp đang tường trình tại công an phường Bình Trị Đông B, người thanh niên trên tiếp tục gọi điện yêu cầu phải tính thêm lãi suất 10 triệu đồng. Tổng cộng số tiền ông Hiệp phải đưa là 50 triệu đồng, hẹn đến ngày hôm sau (tức ngày 10-4) ông phải trả tiền, nếu không sẽ nhận được hai ngón tay của Tuấn.

Công an quận Bình Tân đã báo cáo Công an TP và phối hợp lực lượng đặc nhiệm của PC45 đề phá án. Sau đó, ông Hiệp đã nhiều lần nộp tiền vào tài khoản của Tuấn và người thanh niên lạ, tổng cộng 15 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 11g45 trưa 12-4, các trinh sát đặc nhiệm đã bắt quả tang Giàu và Tuấn đang rút số tiền trên tại phòng giao dịch của Ngân hàng Á Châu (phường Thạnh Lộc, quận 12).

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận do nghiện game nên cần tiền để thỏa mãn thú vui và đã bàn bạc cùng Giàu dựng lên vở kịch nêu trên.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên