29/08/2018 14:06 GMT+7

Đồng hành với nghĩa cử nhân văn

ĐỖ QUYÊN - ĐÔNG HÀ
ĐỖ QUYÊN - ĐÔNG HÀ

TTO - Giải thưởng “Làm báo cùng Tuổi Trẻ” tháng 7-2018 được trao cho 5 người đã góp sức cùng Tuổi Trẻ làm nên những tin bài ấn tượng nhất trong tháng qua.

Đồng hành với nghĩa cử nhân văn - Ảnh 1.

Bài báo “Amandine tìm thấy mẹ”

"Báo đăng. Đọc bốn, năm lần mà ai cũng rơm rớm nước mắt". Đó là tâm sự của anh Đào Văn Giả, trú tại ấp Vĩnh Thanh, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khi anh cùng bà con chòm xóm đọc bài "Amandine tìm thấy mẹ" trên Tuổi Trẻ ngày 19-7. 

Anh Giả là người đã báo tin cho Tuổi Trẻ biết bà Đỗ Thị Chiểm, ngụ cùng ấp với anh, chính là người mẹ của chị Amandine.

Từ những câu chuyện nhân văn

Anh Giả chia sẻ: Tuổi Trẻ là "món ăn tinh thần" hằng ngày, không thể thiếu bên mình. Còn Tuổi Trẻ Cười từ năm 1985 đến nay anh không thiếu một số nào. 

Đầu tháng 7-2017, khi thấy trên Tuổi Trẻ đăng những câu chuyện nhân văn, xúc động về những người con đi tìm mẹ, những người thân tìm nhau sau nhiều năm thất lạc, anh chăm chú theo dõi những bài viết này. 

Ngày 12-7, Tuổi Trẻ đăng bài "Đã đến lúc tôi tìm lại người sinh ra mình" kể về câu chuyện của chị Amandine (22 tuổi, Việt kiều Pháp) muốn tìm mẹ mình là Đỗ Thị Chiểm.

Ban đầu, anh nghĩ bà Chiểm - người cùng ấp với mình - chắc chỉ trùng tên với người cô gái cần tìm, vì chưa bao giờ anh nghe nói chuyện bà có con thất lạc. 

Nhìn lại bức hình trên báo, đúng là giống bà Chiểm. Anh lập tức gọi điện xác minh một số người thân, người bà con của bà Chiểm thì đúng là bà có người con gái nhưng đã cho đi từ thuở lọt lòng. 

Xác minh nhiều nguồn thông tin chính xác, anh Giả đã gọi cho Tuổi Trẻ thông báo sự việc. Và anh mang tờ báo đến tận nhà cho bà Chiểm. Nhờ thông tin của anh Đào Văn Giả, hai mẹ con gặp lại nhau sau hơn 20 năm xa cách.

Ngày 19-7, Tuổi Trẻ có bài viết "Amandine tìm thấy mẹ". Anh Giả đọc báo, rồi đem về đọc đi đọc lại bốn, năm lần cho chính bà Chiểm và những người hàng xóm cùng nghe. 

"Đọc đi, đọc lại bài báo bốn, năm lần rồi mà ai nghe cũng rơm rớm nước mắt vì quá xúc động, vì quá hạnh phúc" - anh Giả tâm sự. 

Anh Giả nói rằng Tuổi Trẻ là tờ báo anh yêu thích nhất vì có những bài báo đầy tính nhân văn, vì những việc làm nghĩa cử như tiếp sức cho sinh viên nghèo, hướng nghiệp cho lớp trẻ. 

Chính những bài báo này đã lan tỏa cho anh và nhiều người sự lạc quan, niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Đồng hành với nghĩa cử nhân văn - Ảnh 2.

Bạn đọc Đào Văn Giả - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Hai bạn Lào tác nghiệp cùng Tuổi Trẻ

Giải thưởng "Làm báo cùng Tuổi Trẻ" tháng 7-2018 lần này có hai bạn đến từ nước Lào. Đó là chị Viengdalay Viengxay và anh Kham Dit Mienglavanh - hai cán bộ Tỉnh đoàn Attapeu.

Trong vụ vỡ đập thủy điện ở Lào, Tuổi Trẻ đã cử phóng viên có mặt tại hiện trường để đưa tin cũng như chuyển sẻ chia vật chất, tinh thần của bạn đọc Tuổi Trẻ đến nước bạn Lào. 

Chị Viengdalay Viengxay đã đi cùng hai phóng viên Tuổi Trẻ để phiên dịch và hỗ trợ hai bạn tác nghiệp, giúp đỡ những thủ tục cần thiết. 

Chị nói: "Cảm giác ban đầu của tôi khi đi tác nghiệp cùng phóng viên Tuổi Trẻ là... hồi hộp, sau đó rất vui vẻ, thoải mái. Tôi có cảm nghĩ các bạn như bạn bè, anh em một nhà. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp và làm việc với PV đến từ Việt Nam, rất tự hào được góp phần giúp các bạn một số việc để các bạn truyền tải thông tin đến với độc giả".

Cũng thông qua chị Viengdalay Viengxay, phóng viên Duy Thanh của Tuổi Trẻ đã được một cán bộ khác của Tỉnh đoàn Attapeu là anh Kham Dit Mienglavanh làm thông dịch viên trong suốt 5 ngày đêm. 

Suốt thời gian này, anh đã gác việc riêng để cùng phóng viên lội nước, cùng ăn bờ ngủ bụi, đến những điểm nóng nhất, tan hoang nhất, thiệt hại nhiều nhất để phóng viên đưa tin nhanh nhất trên Tuổi Trẻ.

Anh Kham Dit cho biết: "Tuy thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng cái tình, cái nghĩa và sự chia sẻ của phóng viên như sợi dây kết nối tình hữu nghị hai đất nước Việt Nam - Lào". 

Và việc anh cùng chị Viengdalay nhận giải thưởng "Làm báo cùng Tuổi Trẻ" ngay tại TP.HCM khiến anh vô cùng xúc động. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp mà anh nhớ mãi.

Thông tin doanh nghiệp đã "rò rỉ" cách nào?

bd anh tu 3(read-only)

Bạn đọc Anh Tú - Ảnh: Đ.Q.

Ở nhóm tác phẩm báo chí, giải thưởng tháng 7-2018 được trao cho tác giả Anh Tú với bài viết "Loạn dịch vụ bủa vây doanh nghiệp mới" đăng trên Tuổi Trẻ ngày 22-7.

Anh Tú chia sẻ: "Tôi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp. Vừa mới đăng ký thành lập, chưa nhận được giấy phép thì đã "điên đầu" với những cuộc gọi chào mời đủ thứ dịch vụ thật giả lẫn lộn! Nghĩ: trước "trận địa bát quái" này, nhiều người sẽ "dính bẫy", mất tiền.

Tôi viết bài gửi Tuổi Trẻ nhằm cảnh báo cho những ai chưa có kinh nghiệm khỏi phải hoang mang như tôi đã từng". Sau khi báo đăng, tình trạng này vẫn tiếp diễn.

"Làm thế nào họ có tên công ty, số điện thoại lẫn địa chỉ nhà riêng và công ty của tôi khi hồ sơ vẫn đang trong quá trình xử lý, chưa công khai trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào?

Tôi đã tự hỏi mình và vẫn chưa có câu trả lời. Mong sao vấn đề này được giải quyết triệt để để doanh nghiệp mới không còn phải vướng bận với những cuộc gọi không mong đợi này" - anh Tú bày tỏ.

Tuổi Trẻ cũng đã trao giải thưởng "Làm báo cùng Tuổi Trẻ" cho bạn đọc cung cấp thông tin liên quan đến vụ điểm thi bất thường ở Hà Giang (khởi đăng thông tin đầu tiên từ 12-7-2018).

Tuyến thông tin đã được bạn đọc cả nước đặc biệt quan tâm, chia sẻ.

Làm báo cùng Tuổi Trẻ:  Bệnh nhân nghèo đã vơi bớt khó khăn Làm báo cùng Tuổi Trẻ:  Bệnh nhân nghèo đã vơi bớt khó khăn

TT - Viết báo để dành tiền làm từ thiện, bấm vào từng nút “thích” ở mỗi bình luận, báo thông tin giá trị cho Tuổi Trẻ... là những câu chuyện đáng chú ý của giải thưởng Bạn đọc cùng làm báo tháng 12-2014.

ĐỖ QUYÊN - ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên