Đóng góp hảo tâm từ ngày 7-8 đến 20-8-2014

TUỔI TRẺ
TUỔI TRẺ

TTO - Kể từ ngày 7-8 đến 20-8-2014 báo <EM>Tuổi Trẻ </EM>đã tiếp nhận các lượt đóng góp cho các cá nhân và tổ chức sau đây:

- Trần Minh Phước trong bài Bị đâm chết khi phát cơm từ thiện (10/8/14): Yến (Q.3): 500.000đ - Phòng Vật lý trị liệu BV quận 3: 1.000.000đ - CLB Aikido Meidokan - Võ sư Lê Hoàng Mai: 1.500.000đ - Minh-Nhi-Đức-Trang (Q.3): 400.000đ

- Trần Quốc Cường trong bài Chuyện ông Quều: Hội thánh Rutơ và Môise (P.3, Q.3): 500.000đ

- Bà Ngô Thị Được trong bài Không được hoãn thi hành án dù có đủ điều kiện (3/8/14): Minh Long, Minh Anh, Minh Đăng (Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ

- 2 chị em Ngọc Trân, Tấn Thành trong bài Rồi đây con trẻ bơ vơ (30/11/07): Bạn đọc (Q.3): 500.000đ

- 6 anh em lay lắt dưới tán rừng Tà Nôi (14/7/14): Định, Hằng, Huế, Diệp: 2.000.000đ - chị Linh (Q.Bình Tân): 600.000đ

- Bà Nguyễn Thị Bồng trong bài Hi sinh cho em (9/8/14): ông Ngữ (Q.3): 1.500.000đ

- Chương trình Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông: pháp danh Nguyên Anh (Q.1): 1.000.000đ - bà Nguyễn Cẩm Hường (P.26, Q.Bình Thạnh): 500.000đ - Trịnh Nguyên Nghĩa (Giảng viên ĐH Bách Khoa): 1.000.000đ - Lê Chánh Tăng (P.8, Q.Tân Bình): 250.000đ - Trần Thanh Sang - Đại diện website phomuaban.vn: 37.000.000đ - gia đình bà Nguyễn Thị Phương (p.13, Q.Tân Bình): 5.000.000đ - Trung tâm TDTT Ga Sài Gòn (Q.3): 2.100.000đ - Công ty Thành Phát (Hóc Môn): 8.3.000.000đ - Quận Đoàn 8 (P.4, Q.8): 10.000.000đ - Đoàn TN-Hội SV Trường đại học Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM (Q.1): 5.000.000đ

- Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường giúp tân sinh viên nghèo hiếu học: Bé Phan Nguyễn Ngọc An (P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú): 1.000.000đ - Bạn đọc (Q.Bình Thạnh): 1.500.000đ - Đức Phú (Q.Bình Thạnh): 2.000.000đ - chị Thảo (Q.10): 500.000đ - ông bà Trọng Thảo (Q.Phú Nhuận): 1.000.000đ - Cty TNHH Đại Dũng (P.An Phú Đông, Q.12): 1.000.000đ - Công ty Nụ cười vui (P.3, Q.Phú Nhuận): 50.000.000đ - Nguyễn Thị Minh Châu (Q.Phú Nhuận): 5.000.000đ - Yến (Q.3): 500.000đ - Tập thể lớp Trưng Vương - BMT 94 (Đak Lak): 2.000.000đ - cô Sương (Q.Gò Vấp): 500.000đ - Bé Hoàng Hoa - Nguyên Khôi (P.Tân Quí, Q.Tân Phú): 500.000đ - Trần Thị Ngọc Nữ (Q.Tân Bình): 200.000đ

- Chương trình Ước mơ của Thúy giúp bệnh nhi ung thư: bé Thế Việt và Anh Kiệt (P.2, Q.Phú Nhuận): 1.000.000đ - Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Q.Tân Bình): 200.000đ - Tập thể CB-CNV Công ty CP Chế biến Kinh doanh Nông sản Thực phẩm NOSAFOOD (P.8, Q.3): 6.100.000đ - Hương linh bà Ngô Thị Thâu (Q.1): 1.000.000đ - Nguyễn Đức Phương Thi (Q.1): 1.000.000đ - Công đoàn Công ty TNHH Coats Phong Phú chuyến đi Nha Trang 09/8/14 (P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9): 7.285.000.000đ - mẹ Tâm (Q.Bình Thạnh): 500.000đ - Đàm Chí Cường (Q.7): 500.000đ - Nguyễn Thị Kim Phụng (P.7, Q.Phú Nhuận): 300.000đ - chị Thủy (TP.HCM): 1.000.000đ

qyNKdqJY.jpg
Ông Huỳnh Minh Châu (bên phải), cán bộ văn hóa-xã hội của UBND xã Hải Ninh, trao 7 triệu đồng cho ông Gịp A Dưởng. Đây là số tiền bạn đọc báo Tuổi Trẻ hỗ trợ cho gia đình ông Dưỡng trong tháng 6-2014 sau khi đọc bài viết 4 đứa trẻ giữa rừng sâu (TT 23-6). Ảnh: NG.NAM

- Đặng Thị Bảo Trâm trong bài 2 tân SV nhà nghèo (13/8/14): bà Sáu (Q.Gò Vấp): 250.000đ

- Em Chung Thị Kim Vân trong bài Nữ sinh lớp 6 quên mình cứu sống em nhỏ 5 tuổi (03/3/14): Mai Nguyễn: 300.000đ

- Em Thảo trong bài Mót sắt giữa Sài Gòn (20/7/14): Nguyễn Thị Bích Liên, 77 tuổi (P.Tân Định, Q.1): 500.000đ

- Hồ Ngọc Tuấn trong bài Cậu học trò sợ đậu đại học (3/8/14): Trần Đức Duy (Q.1): 2.000.000đ

- Ngô Thị Tư trong bài Lầm lũi với bổn phận: Hội thánh Rutơ và Môise (P.3, Q.3): 500.000đ

- Nguyễn Cư trong bài Chuyện ngoài phòng thi tốt nghiệp (2/6/14): Bạn đọc (P.16, Q.8): 3.000.000đ

- Nguyễn Ngọc Thanh trong bài 10 năm chăm sóc người dưng: Hội thánh Rutơ và Môise (P.3, Q.3): 500.000đ

- Nguyễn Thị Diệu Đào trong bài 2 tân SV nhà nghèo (13/8/14): bà Sáu (Q.Gò Vấp): 250.000đ

- Nguyễn Vũ Khánh Nguyên trong bài Những lá thư khắc khoải của tân sinh viên (8/8/14): Nguyễn Mai Lâm (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ

- Ông Phan Văn Bảy trong bài Dốc cạn lòng mà thương nhau (14/12/13): bà Xuân - bà Hiền (Q.3): 1.000.000đ - bà Chanh (Q.3): 200.000đ - bà Phúc (Q.3): 600.000đ

- Tài xế Phạm Thành Long trong bài Tai nạn xe khách (5/8/14): Bạn đọc (Q.1): 1.000.000đ

- Võ Thị Thanh Thảo trong bài Thí sinh “Nấm lùn” đi thi đại học (9/7/14): Nguyễn Thị Hiền (Q.Tân Bình): 1.000.000đ

- Quỹ thiện nguyện BST - Kết nối nụ cười trái tim: Minh - Nhi - Đức (Q.3): 200.000đ

- Quỹ xã hội báo Tuổi Trẻ: Bạn đọc (Hóc Môn): 300.000đ - Yến (Q.3): 500.000đ - Nguyễn Thị Huệ (P.Tân Định, Q.1): 1.000.000đ

- CLB Bừng Sáng (Q.10): Nguyễn Thị Thanh Tuyết (Q.Phú Nhuận): 500.000đ

- Cô nhi viện Vinh Sơn 1 (Kon Tum): gia đình anh Toán (Q.Tân Bình): 500.000đ

- Trại phong Bến Sắn: Hà Thị Nữ (Q.1): 200.000đ - gia đình anh Toán (Q.Tân Bình): 500.000đ

- Trại phong Đắk Lắk: Hà Thị Nữ (Q.1): 200.000đ - gia đình anh Toán (Q.Tân Bình): 500.000đ

- Trại phong Quy Hòa: gia đình anh Toán (Q.Tân Bình): 500.000đ

- Trẻ em vùng cao: Liên (P.10, Q.3): 500.000đ

- Bếp ăn từ thiện BV 175: Vạn Phát (Biên Hòa, Đồng Nai): 1.000.000đ - Nguyễn Thị Huệ (P.Tân Định, Q.1): 2.000.000đ

- Bếp ăn từ thiện BV Chợ Rẫy: chị Ánh (Q.Tân Bình): 1.000.000đ - Mai Vĩnh (TP.HCM): 500.000đ

- Bếp ăn từ thiện BV Nguyễn Tri Phương: Hà Thị Nữ (Q.1): 200.000đ

- Bếp ăn từ thiện BV Nhi Đồng 1: Hương linh bà Ngô Thị Thâu (Q.1): 1.000.000đ - Yến (Q.3): 500.000đ

- Bếp ăn từ thiện BV Nhi Đồng 2: Hương linh bà Ngô Thị Thâu (Q.1): 1.000.000đ - Yến (Q.3): 500.000đ-

- Bếp ăn từ thiện BV Phạm Ngọc Thạch: Hương linh bà Ngô Thị Thâu (Q.1): 1.000.000đ

- Bếp ăn từ thiện BV Ung bướu: Hà Bảo Châu (Q.10): 300.000đ - Hương linh bà Ngô Thị Thâu (Q.1): 1.500.000đ - Bạn đọc (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức): 200.000đ - Diệp Văn Thạnh (Q.Bình Thạnh): 200.000đ - chị Ánh (Q.Tân Bình): 1.000.000đ - cô Hà (P.1, Q.Tân Bình): 2.000.000đ - Vạn Phát (Biên Hòa, Đồng Nai): 1.000.000đ - Mai Vĩnh (TP.HCM): 500.000đ

- Chùa Diệu Giác (Q.2) nuôi trẻ mồ côi: chị Hà (Q.Tân Bình): 1.000.000đ

- Chùa Diệu Pháp (Đồng Nai) nuôi trẻ mồ côi: chị Hà (Q.Tân Bình): 1.000.000đ

- Chùa Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh) nuôi người già: chị Hà (Q.Tân Bình): 1.000.000đ

- Chùa Kỳ Quang (Q.Gò Vấp) nuôi trẻ khuyết tật: Yến (Q.3): 500.000đ - chị Hà (Q.Tân Bình): 1.000.000đ

- Chùa Long Hoa (Q.7) nuôi trẻ mồ côi: chị Hà (Q.Tân Bình): 1.000.000đ

- Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu: Nguyễn Thị Thanh Tuyết (Q.Phú Nhuận): 500.000đ

- TT giáo dục trẻ khuyết tật quận 4: Hà Thị Nữ (Q.1): 200.000đ - Nguyễn Thị Thanh Tuyết (Q.Phú Nhuận): 500.000đ

- TT nuôi dưỡng bệnh nhân AIDS Mai Hòa: Hà Thị Nữ (Q.1): 200.000đ

- Viện Tim TP.HCM: Nguyễn Thị Thanh Tuyết (Q.Phú Nhuận): 500.000đ

Chương trình Nhịp cầu nhân ái đã tiếp nhận các lượt đóng góp sau đây:

MS13: Đào Thị Thanh Tuyền trong bài Bại não vẫn học giỏi (13/11/13): Huỳnh Kim Thoa (Q.Tân Bình): 50.000đ

MS14: Nguyễn Thị Hạnh trong bài Thương cô gái chân tay vịt, mắt ốc bươu (22/11/13): Huỳnh Kim Thoa (Q.Tân Bình): 50.000đ

MS15: Huỳnh Quốc Kiệt trong bài Cậu bé suy tủy ở cù lao (23/12/13): Huỳnh Kim Thoa (Q.Tân Bình): 50.000đ

MS16: Nhà có 7 người “dở dở, ương ương” (20/314): gia đình anh Toán (Q.Tân Bình): 500.000đ

MS17: Lê Xuân Thanh trong bài Vợ phụ hồ nuôi chồng nằm liệt (27/3/14): Huỳnh Kim Thoa (Q.Tân Bình): 50.000đ - gia đình anh Toán (Q.Tân Bình): 500.000đ

MS23: Phạm Thị Ngàn trong bài Hai “núm ruột” chẳng một lần gọi mẹ (10/5/14): gia đình anh Toán (Q.Tân Bình): 500.000đ

MS24: Trần Thị Hòa trong bài Mẹ bệnh ngặt nghèo, nheo nhóc bốn con (16/5/14): Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Q.Tân Bình): 300.000đ - gia đình anh Toán (Q.Tân Bình): 500.000đ

MS25: 3 chị em trong bài Mẹ chết nghèo, con sống đói (9/6/14): gia đình anh Toán (Q.Tân Bình): 500.000đ

MS26: Phan Thị Phước trong bài Chồng chết trẻ, vợ ốm yếu một nách hai con (17/6/14): gia đình anh Toán (Q.Tân Bình): 500.000đ

Báo Tuổi Trẻ xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất