14/03/2022 11:57 GMT+7

Đồng đội, người thân tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma

LÊ MINH - QUỐC NAM
LÊ MINH - QUỐC NAM

TTO - Sáng 14-3, lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma đã được tổ chức trọng thể tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Đồng đội, người thân tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 1.

Các cựu chiến binh Gạc Ma tại buổi lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ - Ảnh: LÊ MINH

Tham dự lễ tưởng niệm có khoảng 100 người gồm thân nhân 64 liệt sĩ, các cựu binh từng tham gia chiến đấu, phục vụ tại Gạc Ma cách đây 34 năm trước.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, thân nhân các gia đình liệt sĩ và các cựu chiến binh cùng nhau ôn lại những giây phút hào hùng, lần lượt gọi tên 64 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vào ngày 14-3-1988.

Đồng đội, người thân tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 2.

Ông Lê Hữu Thảo phát biểu tại lễ tưởng niệm - Ảnh: LÊ MINH

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, ông Lê Hữu Thảo - cựu binh Gạc Ma, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh tàu HQ 604 - cho biết từ nhiều năm nay, các hoạt động tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ Gạc Ma được tổ chức thường niên nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh, mất mát của các liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và các cựu chiến binh.

Đây là hoạt động hướng về nguồn cội, viết tiếp tương lai, nối tiếp truyền thống "uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp hàng nghìn năm, đặc biệt tiếp thêm tình yêu Tổ quốc cho các thế hệ người dân Việt Nam.

Đồng đội, người thân tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 3.

Các cựu binh từ nhiều tỉnh thành về tham dự lễ tưởng niệm - Ảnh: QUỐC NAM

Tại lễ tưởng niệm, nghi thức tế lễ được thực hiện cho 64 liệt sĩ Gạc Ma. Đồng thời, phía nhà tài trợ cũng đã tặng các suất quà để tri ân thân nhân liệt sĩ và các cựu chiến binh.

Chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mẹ Nguyễn Thị Hằng (mẹ của liệt sĩ Hoàng Ánh Đông) tại buổi lễ, nhiều người không khỏi xúc động.

Liệt sĩ Hoàng Ánh Đông nhập ngũ vào năm 1987 và hy sinh 1 năm sau đó tại Gạc Ma, anh ra đi khi vừa tròn 22 tuổi.

Đồng đội, người thân tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 4.

Mẹ Nguyễn Thị Hằng (mẹ liệt sĩ Hoàng Ánh Đông) khóc tại lễ tưởng niệm của người con trai - Ảnh: LÊ MINH

"Mẹ tự hào vì có người con phục vụ và cống hiến cho Tổ quốc nhưng những ngày này mẹ  đau lòng lắm. Không đau lòng sao được khi con của mẹ vẫn còn nằm lại giữa biển khơi suốt 34 năm qua" - mẹ Nguyễn Thị Hằng rớm nước mắt nói.

Trước đó, tối 13-3, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh Gạc Ma cũng đã tổ chức thả hoa đăng tại bãi biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên để tưởng niệm 64 liệt sĩ anh dũng hy sinh tại Gạc Ma.

Đồng đội, người thân tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 5.

Cựu binh Gạc Ma thắp hương tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh cách đây 34 năm - Ảnh: QUỐC NAM

Đồng đội, người thân tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 6.

Lễ tưởng niệm được tổ chức nhỏ gọn nhưng rất trang nghiêm - Ảnh: LÊ MINH

Đồng đội, người thân tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 7.

Vòng hoa tưởng niệm 64 liệt sĩ được thả xuống bãi biển Thiên Cầm sau khi buổi lễ kết thúc - Ảnh: LÊ MINH

Đồng đội, người thân tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 8.

Các cựu binh thả hoa đăng tại vùng biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên tưởng niệm các liệt sĩ vào tối 13-3 - Ảnh: QUỐC NAM

Thả hoa đăng tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: Thả hoa đăng tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma: 'Hình bóng đồng đội luôn trong tim'

TTO - Tối 13-3, tại vùng biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, hàng chục cựu binh, thân nhân của các liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma đã thả hoa đăng, tưởng niệm 64 liệt sĩ.

LÊ MINH - QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên