09/09/2023 15:21 GMT+7

Động đất hơn 600 người chết: Người dân Morocco nằm ngoài trời vì sợ các dư chấn

Cập nhật từ Bộ Nội vụ Morocco ngày 9-9 cho biết số người thiệt mạng do động đất đã lên đến hơn 600, người dân vẫn chưa về nhà vì sợ dư chấn.

Trận động đất bất ngờ xảy ra tối 8-9 tại Morocco đã khiến ít nhất 632 người thiệt mạng - Ảnh: AFP

Trận động đất bất ngờ xảy ra tối 8-9 tại Morocco đã khiến ít nhất 632 người thiệt mạng - Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP ngày 9-9 dẫn cập nhật từ Bộ Nội vụ Morocco cho biết đã có ít nhất 632 người chết và 329 người bị thương trong trận động đất tại đất nước này tối 8-9.

Sáng 9-9, Trung tâm truyền máu khu vực Marrakesh đã kêu gọi tất cả người dân đến hiến máu cho các nạn nhân trong trận động đất.

Người đứng đầu Viện Vật lý địa cầu quốc gia Morocco cho biết trận động đất vừa xảy ra là trận mạnh nhất trong hơn một thế kỷ tại quốc gia này.

Người dân chọn ngủ ngoài đường vì sợ dư chấn - Ảnh: AFP

Người dân chọn ngủ ngoài đường vì sợ dư chấn - Ảnh: AFP

"Chúng tôi cảm nhận được một cơn rung chấn lớn và nhận ra đó là động đất", cư dân Abdelhak El Amrani (33 tuổi) của thành phố Marrakesh nói với AFP qua điện thoại.

"Trong vòng 10 phút, chúng tôi mất điện và cả mạng điện thoại. Mọi người quyết định ở lại ngoài đường", người này nói thêm.

Kỹ sư Faisal Baddour cho biết anh cảm nhận được cơn động đất tổng cộng ba lần khi đang ở trong một tòa nhà.

"Mọi người đổ ra đường ngay sau khi cảm nhận được rung chấn và vô cùng hoảng loạn. Nhiều gia đình đã chọn ngủ ngoài trời vì vẫn còn ám ảnh về trận động đất. Nó giống như một đoàn tàu lửa chạy ngang ngay sát nhà mình", anh Baddour nói.

Một số người mang theo chăn, một số ngủ dưới đất - Ảnh: AFP

Một số người mang theo chăn, một số ngủ dưới đất - Ảnh: AFP

Phóng viên AFP ghi nhận tình trạng hàng trăm người đổ về khu vực quảng trường để nghỉ qua đêm vì sợ còn dư chấn. Một số mang theo chăn, một số ngủ dưới đất.

"Tôi có ít nhất 10 người thân đã thiệt mạng trong trận động đất. Tôi vẫn không thể tin được điều này khi chỉ mới vừa gặp họ chưa tới hai ngày trước", một người dân tên là Houda Outassa kể với AFP.

Anh Fayssal Badour, một người dân khác ở Marrakesh, cho biết động đất xảy ra khi anh đang lái xe.

"Tôi dừng xe lại và nhận ra trận động đất này là một thảm họa. Không thể cầm lòng trước tiếng la hét và khóc lóc", anh Badour nói.

Hình ảnh người dân Morocco phải tạm trú vì động đất - Ảnh: AFP

Hình ảnh người dân Morocco phải tạm trú vì động đất - Ảnh: AFP

Đài Al Jazeera dẫn lời ông Noureddine Bazine, một nhà báo cũng là cư dân Marrakesh, cho biết trận động đất là "bất ngờ và thảm khốc" đối với người dân thành phố.

"Tại Marrakesh, khu phố cổ có thiệt hại nặng nề nhất vì các tòa nhà sẵn đã dễ bị sập, một số có thể sụp đổ ngay cả khi không có động đất do trong tình trạng quá mỏng manh", ông Bazine cho biết.

Người dân tập trung tại Bệnh viện Sidi Hsain ở thành phố Ouarzazate, Morocco sau động đất - Ảnh: REUTERS

Người dân tập trung tại Bệnh viện Sidi Hsain ở thành phố Ouarzazate, Morocco sau động đất - Ảnh: REUTERS

Bộ Nội vụ Morocco cho biết chính quyền đã huy động "mọi nguồn lực cần thiết để can thiệp và giúp đỡ các khu vực bị ảnh hưởng".

Trong ngày 9-9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã gửi lời chia buồn đến người dân Morocco. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng cho biết ông "đau buồn" trước tin tức về trận động đất.

Động đất lớn tại Morocco, hơn 630 người thiệt mạngĐộng đất lớn tại Morocco, hơn 630 người thiệt mạng

Tối 8-9, một trận động đất lớn xảy ra ở khu vực miền núi Morocco khiến ít nhất 632 người thiệt mạng. Người dân vẫn đang phải xoay xở giải cứu người mắc kẹt bằng các phương tiện đơn giản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên