03/12/2006 00:00 GMT+7

"Đóng cửa bảo nhau" sao cho khéo

Một bạn đọc
Một bạn đọc

TT - Hạnh phúc gia đình được gầy dựng trên tình cảm của các thành viên trong gia đình: vợ - chồng, cha mẹ - con cái... Tuy nhiên, hạnh phúc đó không phải lúc nào cũng tốt đẹp như mọi người mong đợi. Câu chuyện chị L.T.T. nhận được rất nhiều những lá thư chia sẻ từ bạn đọc có lẽ cũng vì vậy...

Chuyện nhà, nhà lo

Chồng chị rõ ràng đã đánh mất niềm tin ở chị khi anh thiếu chung thủy. Và không biết sửa sai mà còn tiếp tục. Đó là vấn đề phẩm chất đạo đức của chồng chị. Tuy nhiên, nếu muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình thì không nên đến cơ quan, đến nhà người bạn nói ra điều đó. Là một người vợ, một người mẹ, chị không muốn mất chồng, không muốn những đứa con mất cha và trên hết là bảo vệ hạnh phúc gia đình. Như thế theo tôi, chị nên gần gũi chồng hơn. Vợ chồng chị nên có những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng mà thẳng thắn để hai người hiểu nhau hơn. Trong lúc nói chuyện với chồng, thay vì dùng những câu nói gây cảm giác tội lỗi, xấu hổ đối với chồng, chị nên chọn cách nói của người phụ nữ VN có tấm lòng vị tha, khoan dung và chung thủy.

Cầu viện những “đồng minh” thật sự cần thiết

Theo tôi, việc làm rùm beng chuyện gia đình với cơ quan, hàng xóm không phải là cách giải quyết sáng suốt. Việc đánh ghen cũng chỉ là cách giải tỏa nỗi tức giận nhất thời. Cả gia đình hãy chọn thời điểm thích hợp để “đóng cửa bảo nhau”. Chị và các con vừa ân cần sẻ chia để thuyết phục, đồng thời phải thật cứng rắn và quyết đoán để “ngựa không quen đường cũ”.

Chị cũng nên nhờ đến sự tác động của họ hàng, những người thân với chồng, đồng thời làm “công tác tư tưởng” với những cô gái có mối quan hệ bất chính với chồng mình, nhưng phải thật sự bình tĩnh và khéo léo.

Cả hai vợ chồng chị đều là trí thức; anh từng được đánh giá là người mực thước. Tôi tin vào sự quan tâm của mẹ con chị, tình nghĩa vợ chồng son sắt 27 năm sẽ khiến anh suy nghĩ để trở về với tổ ấm. Các cụ ta vốn có câu “gương vỡ lại lành”. Chúc chị và các con sẽ hàn gắn và giữ gìn được hạnh phúc gia đình.

Có một chiếc bình vỡ lung linh

Tôi xin kể một câu chuyện mà giá trị của nó sẽ ứng với hoàn cảnh chị L.T.T. bây giờ: “Lò gốm kia chuyên sản xuất những chiếc bình rất đẹp đến độ hoàn hảo, nhưng ông chủ vẫn còn cảm thấy chưa đạt. Nghiền ngẫm mãi, ông liền đập một chiếc bình ra nhiều mảnh. Sau đó, ông nấu chảy vàng ra làm keo gắn các mảnh vỡ lại. Chiếc bình mới thật lung linh, kỳ ảo sau khi là thành phẩm dưới bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ. Nó trở nên vô giá trước bao con mắt trầm trồ, khen ngợi...”. Thế đấy, đó là điều tôi muốn chia sẻ với chị L.T.T. và mong chị hãy tìm mọi cách để hàn gắn hạnh phúc gia đình!

Một bạn đọc
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên