10.000 trẻ em bị sát hại ở Syria
![]() |
Trẻ em đang dần chết đói tại Syria - Ảnh: YouTube |
Đói đã khiến những đứa trẻ sơ sinh chết dần chết mòn trong đau đớn và mệt mỏi, để lại những người mẹ bất lực bởi bầu sữa đã cạn khô vì thiếu ăn, trong khi những người già yếu gầy teo với cơ thể trơ xương.
Một trong những nạn nhân đầu tiên, như CNN đưa tin, là bé Farah Atout (1 tuổi) đã đến trung tâm y tế Maliha trong tình trạng suy nhược và mệt mỏi khi các bác sĩ vật lộn để tìm ra tĩnh mạch truyền dưỡng chất. “Tôi nhớ cô bé này rất rõ bởi bé chỉ khoảng 1 tuổi và nặng chỉ 4 kg”, tiến sĩ Mazin Ramadan và là bác sĩ điều trị cho bé Atout hồi tưởng.
Sau 48 tiếng đấu tranh, sự sống nhanh chóng rời bỏ bé Atout, để lại trên cơ thể gầy trơ xương của bé là khuôn mặt vàng vọt đầy đau đớn. Tuy nhiên những hình ảnh kinh hoàng ấy hiện tại đang lặp đi lặp lại và nhân rộng mỗi ngày tại Syria, đặc biệt là tại Damascus và vùng ngoại ô của thủ đô này.
Trong khi đó, theo lời kể từ một y tá giấu tên, mỗi ngày trung tâm y tế Maliha phải tiếp nhận khoảng 4 bậc phụ huynh vì kế sinh nhai mà trúng đạn bắn tỉa nhắm vào dân thường của các lực lượng vũ trang.
Trong khi đó, theo CNN, tại bệnh viện quốc gia miền Nam Damascus tháng 1-2014 có 43 người chết đói, trong đó có 23 trẻ em và bé nhỏ nhất chỉ mới 23 ngày tuổi.
Một bác sĩ khác của bệnh viện trên cho biết ông vừa điều trị cho một bé gái 2 tuổi và phải chứng kiến sự tuyệt vọng của gia đình bé này. Ngay sau khi nghe chẩn đoán từ bác sĩ, cha của đứa bé đã lập tức nói rằng: “Tôi sẽ đưa bé về nhà để có thể chết ở nhà. Tôi có thể làm được gì khi không có thực phẩm lẫn thuốc men?”- ông bố chua chát hỏi.
Các quan chức Syria không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc trong khi tình hình bất ổn vẫn tiếp diễn tại nước này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận