​Đời vẫn còn nhiều người tốt

Nguyễn Thị Minh Thúy (Cựu sinh viên ĐH Luật Hà Nội)
Nguyễn Thị Minh Thúy (Cựu sinh viên ĐH Luật Hà Nội)

Nhớ khoảng thời gian đầu chân ướt chân ráo xuống Hà Nội nhập học, tôi từng đề cao cảnh giác, hoài nghi với tất cả mọi người.

Tôi nghe nhiều người cảnh báo nạn trộm cướp, lừa đảo rất phổ biến ở chốn thành thị, và bởi chính tôi từng bị lừa mất tiền môi giới khi đi tìm việc làm thêm, bị móc trộm ví, điện thoại trên xe buýt hai lần... Để rồi tôi sau đó thấy mình bơ vơ, lạc lõng giữa những con đường đông đúc ở, thấy mình không nên và không thể tin thêm một ai được nữa.

Nhưng mới đây thôi, trên tuyến xe 30 Mai Động - Bến xe Mỹ Đình tôi chứng kiến một câu chuyện đẹp liên quan đến bác tài xế. Trong khi rất nhiều bác tài thường trả lời cộc lốc, thiếu đứng đắn với hành khách… thì một bác tài trên tuyến xe 30 (tôi chưa kịp biết tên) trên không chỉ ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, lễ phép với người già mà bác còn cẩn trọng nhắc nhở những sinh viên như tôi "cần hết sức cảnh giác với móc túi trên xe nhé các cháu...". Bác nhắc nhở mọi người tận tình những điểm dừng hay có bọn móc túi, những chiêu mà chúng thường lợi dụng sơ hở để cướp đồ hay câu chuyện mà bác từng biết "có những thanh niên giả cố tình bận áo xanh tình nguyện, đeo kính rất tri thức… nhưng thực chất là bọn móc túi giả dạng".

Một lần khác, cũng là bác tài xế ấy khi biết có người mất điện thoại, bác đã cho xe dừng lại, bác kiểm tra đồ của từng người và nhanh chóng "phá án" thành công trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trên xe. Đối với tôi, đó là một hành động đẹp, ý nghĩa và dũng cảm… điều không phải ai cũng làm được. Bác đã khiến tôi lấy lại niềm tin với người thành phố, không phải ai cũng vô tâm, dửng dưng với mọi người.

Tôi đem câu chuyện của bác tài xế tốt bụng trên kể với một người chị họ. Chị tôi hiện đang làm nhân viên trực tổng đài của một hãng taxi trong thành phố, chị lại kể cho tôi nghe câu chuyện của những bác tài khác khiến tôi không khỏi xúc động. Đó là câu chuyện những bác tài bất đắc dĩ đến đón khách hàng là những bà bầu. Họ không sợ bà bầu khiến vận số đen đủi, không xua đuổi, lảng tránh những vị khách này như đồn thổi... Thậm chí trong tình huống nguy cấp, chị tôi cho biết có bác tài sẵn sàng dừng xe làm "bà đỡ" ngay trên taxi. Một tài xế trẻ khác còn can đảm hơn, khi trực tiếp chứng kiến hoàn cảnh trớ trêu của một đứa bé bị chính mẹ ruột bỏ rơi ở bệnh viện, đã trực tiếp liên hệ với bệnh viện nhận cháu bé làm con nuôi. Chị tôi kể : "khi ấy, anh tài xế này mới gần 30, chưa vợ con, hoàn cảnh gia đình không lấy làm dư dả, vậy mà tình thương thì lớn quá!"

Tôi mỉm cười, và tự nhủ thầm: Xã hội vẫn còn rất nhiều người tốt...

Chung tay lan tỏa giá trị Việt

Diễn đàn “Tự hào cùng Việt Nam” do báo Tuổi Trẻ và Samsung Việt Nam tổ chức - thuộc chương trình “Samsung tự hào cùng Việt Nam” - nhằm để bạn đọc chia sẻ những trải nghiệm, những câu chuyện tôn vinh phẩm chất, đức tính và các giá trị văn hóa của người Việt.

Đây cũng là cơ hội gạn đục khơi trong nhằm xây dựng giá trị Việt mang đậm bản sắc dân tộc, là niềm tự hào của người Việt Nam.

Thư từ, bài viết tham gia diễn đàn “Tự hào cùng Việt Nam” xin gửi về tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) hoặc qua email: tuhaovietnam@tuoitre.com.vn.

Bạn đọc cũng có thể đóng góp ý kiến, theo dõi các ý kiến, tranh luận và làm khảo sát xoay quanh chủ đề trên ở trang: tuhaovietnam.tuoitre.vn.

Nguyễn Thị Minh Thúy (Cựu sinh viên ĐH Luật Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất