
Phạm Thị Diệu Ly (trái) và Phạm Thị Khánh có trận đấu quý giá trước đối thủ số 2 thế giới
Chiều 7-12, cầu lông Việt Nam đã ra quân ở SEA Games 33 với nội dung đồng đội nữ gặp Malaysia ở tứ kết. Mặc dù đã thi đấu vô cùng nỗ lực, các cô gái vẫn không tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh.
Các cô gái của chúng ta chỉ có được chiến thắng duy nhất của Nguyễn Thùy Linh ở trận đơn đầu tiên.
Dẫu vậy, SEA Games không chỉ là đấu trường thành tích, cạnh tranh huy chương mà còn là giải đấu giúp các VĐV cọ xát với các đoàn thể thao khu vực, đặc biệt là môn cầu lông - nơi các quốc gia hàng xóm luôn nắm giữ vị trí tốp đầu thế giới.
Ở trận đôi nữ, Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Ly của Việt Nam đã có cơ hội quý giá đối đầu với cặp đôi số 2 thế giới hiện tại là Pearly Tan và Muralitharan Thinaah (Malaysia).

Phạm Thị Diệu Ly (trái) và Phạm Thị Khánh trả lời giới truyền thông sau trận đấu - Ảnh: THANH ĐỊNH
Không bất ngờ khi cặp đôi Việt Nam để thua cách biệt 12-21 và 8-21 trước đối thủ Malaysia. Tuy nhiên, việc được chạm trán hai tay vợt hàng đầu thế giới đã giúp cả hai học hỏi được rất nhiều.
Chia sẻ sau trận đấu, cả hai cho biết đây là cơ hội hiếm có để đối đầu với tay vợt đẳng cấp như vậy, đặc biệt là ở SEA Games: "Rất hiếm khi mình có thể được gặp những đối thủ lớn như thế này. Đây là cơ hội để chúng mình học hỏi các đường cầu, pha di chuyển từ họ”.
"Lúc mới biết mình gặp họ, thật sự rất lo. Nhưng khi vào sân cầm vợt rồi thì chỉ biết phải cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra. Dù có thua cũng không có gì lo lắng bởi cả hai đã làm hết sức mình”.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận