26/02/2010 18:17 GMT+7

Đồi Lim vào hội

TIẾN THÀNH - NHÀN TRẦN
TIẾN THÀNH - NHÀN TRẦN

TTO - Cứ 12, 13 tháng giêng âm lịch hằng năm, người người lại nô nức về trẩy hội Lim (thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh).

Hội Lim năm nay diễn ra trong hai ngày 25 và 26-2 (tức 12 và 13 tháng giêng âm lịch). Đây là một trong những hoạt động của UBND tỉnh Bắc Ninh hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và chào mừng sự kiện dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Mới 6g30, từ đầu đến cuối làng Nội Duệ, tiếng loa đài đã văng vẳng bên tai, gọi mời người dân và du khách thập phương trẩy hội. Đông đảo bà con kéo nhau về phía đình làng. Nơi ấy kèn, trống, kiệu và đoàn phường bát âm đã tập hợp đủ, chỉ còn chờ giờ lành khai hội.

7g30, cái múi giờ mà dân gian gọi là giờ hoàng đạo, là lúc dân làng Nội Duệ cử hành lễ rước. Đoàn rước xuất phát từ Đình Cả đi tới đầu làng Lộ Bao thì tụ thành một đoàn rước khổng lồ, dài gần 1 km, sặc sỡ những sắc màu của áo lễ, tán lọng…

Đan xen các gánh hát là khu vực của các trò chơi dân gian. Ứng với mỗi trò chơi là thị hiếu riêng của từng người. Đánh đu thì thu hút trai gái “cùng thử cảm giác mạnh” trên không trung: “Trai đu gối hạc khom khom cật/ Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng”.

Ở đồi Lim, không khí ngày hội cũng sôi động chẳng kém. Rải rác trên đồi là những gánh hát quan họ chuyên giao lưu, phục vụ lời ca tiếng hát và têm trầu mời du khách. Trò chơi bịt mắt bắt dê thật lại thu hút cánh thanh niên hiếu kỳ, thích thử sức mạnh của cơ bắp, độ nhanh của chân tay...

prkJO5e5.jpgPhóng to
qnYsAlyQ.jpg
INIcmwsg.jpg
EMNjWbwI.jpg
Đoàn rước và các nghi thức hành lễ
cZSakeEm.jpgPhóng to
Trẻ con kéo ngựa gỗ lên đồi Lim
DBsalFn5.jpgPhóng to
Hát quan họ giao lưu, phục vụ du khách
AmtXYdUh.jpgPhóng to
Trò đánh đu thu hút trai gái làng cùng thử "cảm giác mạnh” trên không trung
Rrcx5yw9.jpgPhóng to
Chơi trò bịt mắt bắt dê
OJjFwFZo.jpgPhóng to
“Trai thi mạnh, gái thi mềm”. Ai thích mạnh mẽ thì xem đấu vật

Du khách chen lấn trong nắng nóng

Ngay từ sáng sớm, lực lượng Công an Bắc Ninh đã dựng các chốt trên quốc lộ 1A đoạn qua khu vực tổ chức hội Lim để hạn chế lượng phương tiện giao thông đi vào khu vực lễ hội, giảm ùn tắc. Tuy nhiên, điều này lại khiến tình hình giao thông trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Nhiều người lần đầu đến với hội Lim bối rối không biết đi đường nào vào khu vực lễ hội. Có người băng qua ruộng để vào xem hội. Trong khi đó, không ít người dân địa phương nhanh tay thu của mỗi phương tiện 10.000 đồng phí qua ruộng.

Đến 9g sáng các chốt chặn mới được dỡ bỏ, cho phép các phương tiện lưu thông bình thường trên đường. Ngay từ đầu đường, nhiều dịch vụ trông giữ xe tự phát mọc lên với giá từ 15.000-20.000 đồng/xe máy.

Thời tiết nắng nóng khiến nhiều du khách mệt mỏi, phải ngồi nghỉ bên đường. Mặt hàng mũ nan bỗng trở nên đắt khách. Các chủ hàng nhanh tay đẩy giá sản phẩm từ 10.000 - 20.000 đồng/chiếc.

Giữa đường, dưới tiết trời oi bức, những trò chơi may rủi xuất hiện công khai. Các chủ trò gọi là "trúng thì được, sai thì mất". Chỉ cần đoán đúng: có hay không đồng bạc dưới nắp chai, người chơi sẽ nhận được gấp đôi số tiền bỏ ra. Mỗi người chơi phải cược 50.000 đồng trở lên. Những trò chơi kiểu này công khai giữa đường mà không thấy cơ quan nào xử lý.

Chưa hết, tại hội Lim năm nay xuất hiện nhiều trẻ em nằm vạ vật xin tiền khách đi hội.

Rxp02rlK.jpgPhóng to
Nhiều người dân đã băng qua ruộng để vào xem hội và... bị thu phí
CknlIUAw.jpgPhóng to
Mặt hàng mũ nan đắt khách
JwzWq5Qw.jpgPhóng to
Công khai chơi trò may rủi
z6nWDeMu.jpgPhóng to
Nhiều trẻ em nằm vạ vật xin tiền của khách đi hội
TIẾN THÀNH - NHÀN TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên