17/08/2008 09:29 GMT+7

Đội đặc nhiệm công an TP.HCM: Đằng sau những chiến công

 HOÀNG KHƯƠNG
 HOÀNG KHƯƠNG

TT - Cơn mưa vừa dứt. Đường phố Sài Gòn sũng nước. Hòa vào dòng người hối hả có hai chàng trai trẻ quần áo lịch sự, dáng vẻ thư sinh chạy xe chầm chậm trên phố. đó chính là hai trinh sát trẻ của Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (gọi tắt là đội đặc nhiệm) PC14 Công an TP.HCM đang tầm nã một băng cướp giật khét tiếng...

c0UtAhpQ.jpgPhóng to

Trinh sát đội đặc nhiệm khám xét phương tiện của hai đối tượng nghi vấn (ảnh chụp tối 16-8 trên đường Trần Hưng Đạo) - Ảnh: H.K.

TT - Cơn mưa vừa dứt. Đường phố Sài Gòn sũng nước. Hòa vào dòng người hối hả có hai chàng trai trẻ quần áo lịch sự, dáng vẻ thư sinh chạy xe chầm chậm trên phố. đó chính là hai trinh sát trẻ của Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (gọi tắt là đội đặc nhiệm) PC14 Công an TP.HCM đang tầm nã một băng cướp giật khét tiếng...

Cướp... Cướp... Cướp. Tiếng kêu thất thanh của một phụ nữ vang lên giữa phố đông người. Sau khi "thó” được sợi dây chuyền, hai tên cướp rồ ga tẩu thoát. Cùng lúc đó, hai chàng trai trẻ lao xe tới đạp hai tên cướp ngã xuống đường. Chúng không ngờ nhất cử nhất động của chúng từ khi rời "hang ổ" đã không qua khỏi tầm ngắm của hai trinh sát trẻ.

Nhiệm vụ đặc biệt

Đội đặc nhiệm thành lập ngày 2-4-2008, có nhiệm vụ ứng trực và tuần tra, truy xét các băng nhóm cướp giật, tội phạm hình sự đặc biệt nguy hiểm trên đường phố. Quân số đội đặc nhiệm ban đầu là 32 người, phần lớn được lấy từ đội chống cướp giật mà PC14 (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) vừa giải thể. Những gương mặt "khét tiếng" trong lĩnh vực trấn áp tội phạm như Trần Văn Ngọc, Phạm Văn Phòng, Nguyễn Lê Hùng, Lê Trung Nguyên, Dương Trung Hiếu, Đỗ Hồng Kỳ, Lưu Duy Thắng... cùng nhiều cán bộ, trinh sát dạn dày kinh nghiệm được lãnh đạo PC14 chỉ định làm nòng cốt của đội. Trung tá Trần Văn Ngọc được bổ nhiệm làm đội trưởng.

Do đặc thù công tác, đội đặc nhiệm được trao quyền hạn rất rộng. Họ được quyền phục kích đón lõng, bắt giữ, khám người, đồ vật, phương tiện của người phạm tội quả tang và đối tượng có lệnh truy nã. Trong khi truy đuổi đối tượng gây án, họ được phép lao xe vào đường cấm, đường ngược chiều, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ... nhưng phải bảo đảm tính mạng cho người dân và chính họ. Khi phát hiện đối tượng phạm tội, trinh sát có quyền bắt, khám xét nóng (người và phương tiện) trước khi chúng gây tội ác. Đặc biệt, nếu đối tượng có vũ khí manh động chống cự lại thì họ được phép nổ súng!

Tại lễ ra mắt, đại tá Phan Anh Minh - phó giám đốc Công an TP.HCM - cho rằng trước tình hình tội phạm hình sự lộng hành, sự ra đời của đội đặc nhiệm là cần thiết và có ý nghĩa rất lớn. Ông giao nhiệm vụ cho đội đặc nhiệm dùng công tác tuần tra, mật phục để chặn đứng các đường dây tội ác, phát huy tinh thần, truyền thống anh hùng của lực lượng SBC (săn bắt cướp) trước đó.

Những trận đánh không quên

Khi được đề nghị có đôi lời về mình, "anh cả” Trần Văn Ngọc cười hiền lành: "Chiến công là của tập thể, của anh em chứ mình làm được gì đâu". Nói thì nói vậy chứ từ ban giám đốc, chỉ huy Phòng PC14 đến đồng đội đều biết tài nghệ bắt cướp của anh từ khi là trinh sát của SBC cũ. Đời truy bắt tội phạm của anh đã phải đối đầu với không biết bao nhiêu tình huống hiểm nguy. Trên người anh đầy vết sẹo lớn nhỏ.

Trong cương vị lãnh đạo cấp đội và bây giờ là phó Phòng PC14, anh là một người tinh thông nghiệp vụ, khéo léo trong quản lý, được anh em yêu quý, kính trọng. Nhận xét về người thuộc cấp của mình, thượng tá Mai Văn Tấn, trưởng Phòng PC14, rất tinh tế: "Nhìn vào chiến công, kỷ cương của tập thể là biết ngay tài cán của chỉ huy tới đâu".

Dưới sự chỉ huy của "anh cả” Trần Văn Ngọc, ngay khi vừa thành lập đội đã vào cuộc với "đơn đặt hàng" của ban giám đốc Công an TP và công luận là vụ chém người truy bắt cướp xảy ra ở P.13, Q.Tân Bình.

Vụ án xảy ra đúng vào ngày đội đặc nhiệm ra mắt. Đêm 2-4, Công an Q.Tân Bình báo tại hẻm 622 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình xảy ra vụ cướp giật điện thoại. Sau khi "ăn hàng", băng cướp hung hãn quay trở lại dùng mã tấu chém những người truy đuổi chúng khiến hai anh Trịnh Xuân Tâm và Trần Văn Thanh bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện.

Ban giám đốc chỉ đạo đội đặc nhiệm bằng mọi giá điều tra làm rõ vụ việc để lấy lại niềm tin cho nhân dân. Trung tá Trần Văn Ngọc hạ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất. Các trinh sát được tung đi nhiều hướng để xác minh các băng cướp giật, bảo kê, đâm thuê chém mướn tại khu vực Tân Bình, Tân Phú... Nhiều ngày trôi qua trong căng thẳng nhưng hành tung về băng côn đồ vẫn chưa lộ diện.

Đêm 10-4, trinh sát báo về tin "ngàn vàng": đã xác định được băng nhóm cướp giật, bảo kê, đâm thuê, chém mướn hoạt động tại Tân Bình, Tân Phú, trong đó có bốn tên có đặc điểm nhận dạng giống vụ xảy ra tại P.13, Q.Tân Bình. Ngay trong đêm, các mũi trinh sát đánh úp vào hang ổ băng cướp, bắt gọn bốn tên trực tiếp gây án. Ban giám đốc Công an TP.HCM, UBND TP và các cơ quan, ban ngành, cá nhân khen thưởng chiến công đầu của đội đặc nhiệm.

Từ khi thành lập đến nay, đội đặc nhiệm đã bắt 986 tên tội phạm (226 băng nhóm) với các hành vi cướp tài sản, cướp giật tài sản, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, thanh toán theo kiểu xã hội đen, gây rối trật tự công cộng...

Phía sau những trận đánh

Có biết bao chiến công được lập và cũng có biết bao hi sinh thầm lặng mà người lính đặc nhiệm âm thầm chịu đựng, vượt qua. Những cuộc chạm trán trước họng súng và lưỡi lê, mã tấu có khi ảnh

hưởng đến tính mạng nhưng họ không hề chùn bước, nản lòng. Vậy mà trong đời thường, với họ, sau những cuộc chiến này là những khoảng lặng đầy nỗi niềm...

Do đặc thù công việc nên anh em trinh sát đặc nhiệm thường thức ròng rã hết đêm này qua đêm khác để theo dấu bọn tội phạm. Họ lặng lẽ, âm thầm với công việc của mình mà quên cả chuyện riêng tư. Thiếu tá Phòng tâm sự cái bận cùng anh em truy bắt nhóm côn đồ chém người ở P.13, Tân Bình, xa nhà mười ngày nhớ vợ, nhớ con đứt ruột. Tranh thủ tạt qua nhà lúc... 2 giờ sáng đứng ngắm hai con nhỏ đang say giấc yên bình rồi đi ngay.

Hỏi đi nhiều vậy bà xã có "nặng nhẹ” gì không, anh cười hiền lành: "Ban đầu cũng có chút chút nhưng đi riết rồi quen. Vả lại có các anh lãnh đạo phòng làm công tác tư tưởng rồi. Làm vợ lính đặc nhiệm phải chịu thiệt thòi thôi". Anh Phòng có hai con gái, một cháu 12 tuổi, một cháu vừa thôi nôi. Khi vợ anh mang thai cháu thứ hai được bảy tháng thì bị suy thận, buộc phải mổ lấy cháu bé (0,9kg). Vừa chào đời, cháu bé đã bị tật nguyền: chân trái không có bàn chân, bàn tay trái dính chặt các ngón với nhau...

Làm người yêu lính đặc nhiệm cũng... đau khổ không kém. Nhiều trinh sát trẻ vì quá đam mê công việc đã hi sinh chuyện riêng tư. Có lúc ngay cả ngày sinh nhật, ngày tình yêu... "chàng trinh sát" cũng bặt tăm (bận đánh án mà). Rồi giận hờn, trách móc đầy nước mắt. May mắn ai hiểu và thông cảm cho người lính thì "tha cho lần này thôi nhé”. Nhưng cũng chỉ chịu đựng được vài lần rồi chia tay, chia tay thật sự chứ chẳng dọa. Có một trường hợp là ngay ngày đính hôn chú rể tắt máy điện thoại và biệt vô âm tín mất mấy ngày liền. Chuyên án kết thúc, chàng trinh sát với đôi mắt thâm quầng gõ cửa nhà người yêu. Bố cô gái xuất hiện với lời tuyên bố chắc nịch "không bao giờ gả con cho kẻ vô trách nhiệm". Chàng rể... hụt lủi thủi ra về mà lòng nhói đau.

Thiếu tá Phạm Văn Phòng tâm sự: "Quy luật đấu tranh chống tội phạm cho thấy mình theo nó, nó cũng biết cách "theo" lại mình. Băng nhóm này tan rã thì băng khác lên thay thế. Tên này bị bắt thì những tên còn lại sẵn sàng trả thù cho đồng bọn. Mà bọn tội phạm lại thường có những đòn tàn độc khó lường, sẵn sàng đổi mạng với người truy bắt chúng. Với người lính đặc nhiệm, những trận đánh không bao giờ kết thúc".

Trung tá Trần Văn Ngọc bây giờ đã là phó Phòng PC14 (thay anh là thiếu tá Phạm Văn Phòng) tâm sự: "Nghề đặc nhiệm tiếp xúc trực diện với đối tượng. Nếu bản lĩnh người chiến sĩ đặc nhiệm không vững vàng rất dễ sa ngã, nhất là khi họ đang đối mặt với khó khăn cuộc sống. May thay, cho đến nay chưa có trường hợp nào bị sai phạm về đạo đức, lối sống...".

 HOÀNG KHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên