Đội công binh số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về

Trưa 29-9, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Bộ Quốc phòng tổ chức đón Đội công binh số 4 (ĐCB4) hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trở về.

Đội công binh số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì lễ đón ĐCB4

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì lễ đón.

Cùng dự có thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Binh chủng Công binh và Quân chủng Phòng không - Không quân.

Sau lễ chào cờ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã đã tặng hoa, trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho Ban chỉ huy ĐCB4, các quân nhân đạt thành tích xuất sắc và các nữ quân nhân của đội.

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng cán bộ, nhân viên ĐCB4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei, trở về nước an toàn tuyệt đối.

Đồng thời, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn của đơn vị trong điều kiện địa bàn xa xôi, khí hậu khắc nghiệt.

Đặc biệt, ĐCB4 đã tích cực thực hiện công tác dân vận, sửa chữa cầu, bệnh viện, trường học, đóng bàn ghế và hỗ trợ cơ sở vật chất cho người dân Abyei.

Những hoạt động này được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, gửi nhiều thư khen, góp phần lan tỏa hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", "Sứ giả hòa bình" của Việt Nam.

Đội công binh số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về - Ảnh 4.

Ngay sau khi xuống sân bay, các thành viên của đội đã tham dự lễ chào cờ

Đội công binh số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về - Ảnh 5.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu tại lễ đón

Đội công binh số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về - Ảnh 6.

Đội công binh số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước an toàn

Đội công binh số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về - Ảnh 7.Người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang tre, sen Việt Nam gieo mầm xanh ở châu Phi

Trong hành trang của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam trên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA), châu Phi, có những thứ thật giản dị nhưng mang theo nhiều hi vọng: những bầu tre xanh và những hạt sen giống từ Việt Nam.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất