
Từ 5h sáng, đoàn thuyền ra khơi làm lễ nghinh Ông - Ảnh: DŨNG NHÂN
Ngày 10-6, Lễ hội cầu ngư đã diễn ra tại thôn Lộ Diêu. Đây là lễ hội truyền thống đặc trưng của vùng duyên hải miền Trung, là dịp để ngư dân bày tỏ lòng tôn kính với biển cả, cầu mong mưa thuận gió hòa, tàu thuyền ra khơi bình an, nhiều tôm cá.
Lễ hội diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 10 đến 13-6, tức từ 15 đến 18-5 âm lịch). Hàng ngàn người dân, du khách đã đến tham dự lễ hội này. Mở đầu lễ hội là nghi thức nghinh Ông Nam Hải, một nghi lễ linh thiêng mang đậm tín ngưỡng thờ cúng cá Ông của ngư dân miền Trung.
Từ tờ mờ sáng, đoàn thuyền đánh cá đã ra khơi để làm lễ nghinh Ông, sau đó rước Ông về nhập điện.
Đoàn thuyền rước kiệu Ông từ khơi xa trở về trong tiếng chiêng rộn rã và sự chào đón của đông đảo người dân. Nghi thức nhập điện và hát bả trạo sau đó càng làm tăng thêm không khí trang nghiêm, tôn kính.
Ông Lê Chiêm - thư ký Vạn chài Lộ Diêu - cho biết: "Lễ hội cầu ngư là ngày linh thiêng nhất trong năm, để ngư dân bày tỏ lòng biết ơn với biển cả và tổ tiên đã phù hộ cho người dân một năm yên lành, sung túc, tàu thuyền ra khơi an toàn.
Lễ hội được tổ chức hằng năm, không chỉ là nét đẹp văn hóa tâm linh, mà còn là cách để thế hệ trẻ hiểu thêm về văn hóa của quê hương, biết được là nhờ biển, nhờ ông bà tổ tiên mà mình có ngày hôm nay".
Bạn Nguyễn Thị Kim, ở xóm 3, thôn Lộ Diêu, vừa từ TP.HCM về tới đã vội vã ra biển tham gia lễ hội cùng mọi người. Kim cho biết chỉ xin công ty nghỉ được 3 ngày phép để về tham gia lễ hội. "Mình rất thích xem nghi thức rước Ông, thích xem hát tuồng và chơi các trò chơi dân gian mà mỗi năm chỉ có một lần", Kim nói.
Bên cạnh phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với các trò chơi dân gian như: lắc thúng, bơi thúng, đá banh, bịt mắt bắt heo, giựt cờ…
Trong dòng chảy hiện đại, Lễ hội cầu ngư Vạn chài Lộ Diêu được cộng đồng gìn giữ là một sức sống bền bỉ của văn hóa biển Việt Nam. Đây không chỉ là di sản tinh thần của người dân thôn Lộ Diêu, mà còn là phần hồn không thể thiếu trong bản sắc văn hóa dân tộc.

Đoàn thuyền làm lễ ngoài biển

Từng đoàn thuyền nối đuôi nhau cầu mong cho một năm đánh bắt bội thu

Rước Ông từ biển khơi về nhập điện

Rất nhiều người dân đón xem nghi thức đón Ông về nhập điện

Đội nghi thức chuẩn bị phần lễ đón Ông

Đưa Ông về nhập điện

Cả bãi biển thôn Lộ Diêu như rộn ràng hơn trong ngày này

Các hoạt động phần hội diễn ra sau phần lễ

Lễ hội cầu ngư Vạn chài Lộ Diêu vẫn còn giữ nhiều nét đẹp văn hóa
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận