Đoán mò hoài sao được!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Giá heo cứ phập phù. Mấy tháng trời chới với, người nông dân tìm đến một vị thiền sư:

- Thưa ngài, giá heo tụt thê thảm quá. Con có nên đóng chuồng hoặc giảm đàn để nuôi đúng với nhu cầu thị trường không?

Thiền sư ngó xa xăm, chỉ tay lên trời. Bầu trời trong vắt. Nắng sáng trong đẹp đẽ. Người nông dân mừng rỡ:

- Ý ngài biểu con hãy tin tưởng về ngày mai tươi sáng, tương lai chói lòa chớ gì? Nghĩa là giá heo rồi sẽ lên lại chớ gì?

Thiền sư lắc đầu nhè nhẹ:

- Không, ý ta là: chuyện nuôi đúng với nhu cầu thị trường là rõ như ban ngày, hỏi gì mà hỏi!

Hai tháng sau. Người nông dân lại tìm đến:

- Thưa ngài, giá heo tăng trở lại rồi. Giá tăng mỗi ngày. Con có nên giữ lại chờ giá tăng, giá cao rồi hẵng bán hay không?

Như lần trước, ngài cũng chẳng nói gì, lại chỉ tay lên trời. Người nông dân hỏi lại cho chắc:

- Chắc ngài định nói: chuyện rõ như ban ngày…

Thiền sư lắc đầu quầy quậy:

- Không, ý ta là con hãy đi hỏi mấy ông ở trên trển, mấy ông phụ trách ngành nông nghiệp đó, để hỏi. Chớ nuôi heo, nuôi gà mà cứ đoán mò hoài sao được!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất