17/05/2023 02:07 GMT+7

Đổ máu vì va chạm, cầu thủ U22 Indonesia phải băng môi lên nhận HCV

Va chạm trong trận đấu chung kết SEA Games 3 khiến hậu vệ Amiruddin Bagas (U22 Indonesia) đổ máu. Vì vậy, trên bục nhận huy chương, anh không thể cười tươi như các đồng đội.

Đổ máu vì ẩu đả, cầu thủ U22 Indonesia phải băng môi lên nhận HCV - Ảnh 1.

Amiruddin Bagas (hàng sau cùng, thứ 5 từ phải sang) phải băng môi để nhận HCV SEA Games 32 - Ảnh: NAM TRẦN

Ở trận này, có tới hai lần cầu thủ cùng ban huấn luyện U22 Indonesia và U22 Thái Lan xô xát. Mọi chuyện bắt đầu từ việc đôi bên khiêu khích nhau mỗi khi ghi bàn. Rất nhiều thẻ đỏ được trọng tài chính rút ra cho cả cầu thủ lẫn đội ngũ huấn luyện.

Trước đó, hậu vệ Amiruddin Bagas của U22 Indonesia đã đổ máu ở môi trong một pha tranh chấp với đối phương. Theo quan sát, vết thương của anh khá sâu. Sau trận, khi ăn mừng cùng các cổ động viên, môi anh vẫn được để nguyên. Nhưng sau đó, anh được các bác sĩ băng lại để lên nhận huy chương. 

Trận này, U22 Indonesia cho thấy sự vượt trội và xứng đáng chiến thắng. Sau 120 phút, đoàn quân của HLV Indra Sjafri giành thắng lợi 5-2 để có được tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên sau hơn 30 năm.  

Dù xảy ra xô xát trong trận, nhưng sau đó mọi thứ đều được dàn xếp ổn thỏa. Cầu thủ đôi bên đã lấy lại được sự bình tĩnh và không có những hành động xấu xí. HLV Indra Sjafri cũng cho biết hai đội đã làm lành. 

Trên bục nhận huy chương, các cầu thủ U22 Indonesia tỏ rõ sự vui mừng. Họ đồng thanh hát quốc ca rất lớn. Trong khi đó, các cầu thủ U22 Thái Lan cúi gầm mặt, lộ rõ vẻ buồn bã. Đây là kỳ SEA Games thứ ba liên tiếp, họ không thể giành huy chương vàng.

U22 Thái Lan nhanh chóng rời sân Olympic (Phnom Penh, Campchia) sau lễ trao huy chương. Trái lại, U22 Indonesia nán lại sân để chụp ảnh, giao lưu cùng người hâm mộ. Đến tận hơn 23h khuya, họ mới bắt đầu trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Đổ máu vì ẩu đả, cầu thủ U22 Indonesia phải băng môi lên nhận HCV - Ảnh 3.

Beckham Putra cởi áo ăn mừng sau khi ấn định thắng lợi 5-2 cho U22 Indonesia - Ảnh: NAM TRẦN

Đổ máu vì ẩu đả, cầu thủ U22 Indonesia phải băng môi lên nhận HCV - Ảnh 4.

Ban đầu, anh nở nụ cười rất tươi - Ảnh: NAM TRẦN

Đổ máu vì ẩu đả, cầu thủ U22 Indonesia phải băng môi lên nhận HCV - Ảnh 5.

Thế nhưng sau đó, cầu thủ này lại bật khóc nức nở vì hạnh phúc - Ảnh: NAM TRẦN

Đổ máu vì ẩu đả, cầu thủ U22 Indonesia phải băng môi lên nhận HCV - Ảnh 6.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc cầu thủ U22 Indonesia ăn mừng. Họ cầm cờ chạy khắp sân và ăn mừng với các CĐV - Ảnh: NAM TRẦN

Đổ máu vì ẩu đả, cầu thủ U22 Indonesia phải băng môi lên nhận HCV - Ảnh 7.

HLV U22 Indonesia Indra Sjafri vui vẻ khoe tấm HCV SEA Games 32 - Ảnh: NAM TRẦN

Đổ máu vì ẩu đả, cầu thủ U22 Indonesia phải băng môi lên nhận HCV - Ảnh 8.

Cánh truyền thông cũng tỏ ra rất quan tâm đến ông Sjafri - Ảnh: NAM TRẦN

Đổ máu vì ẩu đả, cầu thủ U22 Indonesia phải băng môi lên nhận HCV - Ảnh 9.

Trái lại, HLV U22 Thái Lan Worrawoot Srimaka chỉ được vài người phỏng vấn - Ảnh: NAM TRẦN

Đổ máu vì ẩu đả, cầu thủ U22 Indonesia phải băng môi lên nhận HCV - Ảnh 10.

Hình ảnh buồn bã của cầu thủ U22 Thái Lan trên bục nhận huy chương - Ảnh: NAM TRẦN

Đổ máu vì ẩu đả, cầu thủ U22 Indonesia phải băng môi lên nhận HCV - Ảnh 11.

Còn các cầu thủ U22 Indonesia thì ăn mừng đầy phấn khích. Sau hơn 30 năm, họ mới lại giành HCV SEA Games - Ảnh: NAM TRẦN

Đổ máu vì ẩu đả, cầu thủ U22 Indonesia phải băng môi lên nhận HCV - Ảnh 12.

Cũng trong lễ trao huy chương, tuyển U22 Việt Nam đã lên nhận tấm HCĐ tại SEA Games lần này - Ảnh: NAM TRẦN

HLV U22 Indonesia: Hai bên đã giảng hòa sau ẩu đả ở chung kết SEA Games 32HLV U22 Indonesia: Hai bên đã giảng hòa sau ẩu đả ở chung kết SEA Games 32

HLV tuyển U22 Indonesia, ông Indra Sjafri, lên án việc đội bóng của ông và U22 Thái Lan ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32 là không cần thiết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên