* Tạm đình chỉ công tác Đỗ Hoài Phương Minh
![]() |
Tại Trung tâm An ninh sân bay Đà Nẵng, Đỗ Hoài Phương Minh còn tranh thủ gọi điện cho người này, người nọ (ảnh chụp lúc 15g ngày 11-8) - Ảnh: Đ.Nam |
Theo kết luận của Công an Q.Hải Châu, hành vi của Đỗ Hoài Phương Minh không cấu thành tội “chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ” được qui định tại điều 233 BLHS và tội “chống người thi hành công vụ” qui định tại điều 257 BLHS. Do vậy Công an Q.Hải Châu ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với việc do Minh gây ra ngày 11-8 tại sân bay Đà Nẵng. Công an Q.Hải Châu chỉ xử lý hành chính đối với hành vi của Minh về việc mua, vận chuyển vũ khí thô sơ... và hành vi gây rối trật tự công cộng có mang theo vũ khí thô sơ, đồng thời thu giữ và tịch thu hai cây kiếm do Minh mua từ cửa khẩu Móng Cái với giá 1,5 triệu đồng.
Ngoài ra Đỗ Hoài Phương Minh còn phải nộp phạt 5 triệu đồng. “Việc Minh có lời nói, thái độ không đúng với tư cách người công an nhân dân cùng với những vi phạm hành chính nói trên, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu thông báo để Công an tỉnh Bình Dương xử lý Minh theo thẩm quyền”, kết luận ghi rõ.
Theo kết quả điều tra của CSĐT Công an Q.Hải Châu, khoảng 13g30 ngày 11-8, Đỗ Hoài Phương Minh cùng bạn là Lương Việt Trúc (trú tại 24 Nguyễn Trãi, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) đi ôtô đến sân bay Đà Nẵng đón vợ con của Trúc. Sau khi cho xe vào đậu tại bãi đỗ xe theo qui định, Trúc vào sân bay đón vợ thì ở ngoài Minh đã lái xe vào đỗ ở khu vực ga đến (khu vực cấm đỗ). Tại đây, Minh được lực lượng an ninh sân bay nhắc nhở và hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó Minh cho xe ra khu vực đậu đỗ qui định rồi đi bộ vào khu vực ga đợi bạn.
Tại đây, Minh và Trúc gặp lại nhau và đã có những lời thách thức với lực lượng an ninh như: “Bọn này mà cởi đồ ra tao đánh chết luôn”, “Tao điện cho bọn mày nghỉ hết việc”. Nghe vậy, các nhân viên an ninh đi theo. Giữa Minh và các nhân viên an ninh tiếp tục lời qua tiếng lại. Khi đến khu vực đỗ xe, Minh mở cốp xe vừa sắp xếp đồ đạc vừa rút kiếm ra thì bị lực lượng an ninh sân bay khống chế, tước và bẻ cong lưỡi kiếm. Đến 15g cùng ngày, toàn bộ tang vật và người đã được lực lượng Cảnh sát 113 đưa về Công an P.Hòa Thuận Tây, sau đó chuyển đến Công an Q.Hải Châu.
Điều đáng nói là toàn bộ kết luận của Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu hầu như không nhắc đến thái độ hung hăng, coi thường pháp luật, không chịu ký vào biên bản của Đỗ Hoài Phương Minh khi Trung tâm An ninh sân bay Đà Nẵng lập biên bản, cũng như thái độ mạt sát, khiêu khích chọc tức lực lượng an ninh. Ngoài ra, theo biên bản mà Trung tâm An ninh sân bay Đà Nẵng lập tại hiện trường thì Đỗ Hoài Phương Minh đã rút kiếm ra tấn công lực lượng an ninh, chứ không phải chỉ vừa rút kiếm ra là bị lực lượng an ninh khống chế như kết luận của Cơ quan CSĐT Công an Q.Hải Châu.
Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều qua, thượng tá Võ Tương - phó trưởng Công an Q.Hải Châu - cho biết: “Đã thông báo cho ông Đỗ Hoài Phương Minh biết kết quả xử lý của công an quận. Phía đương sự có quyền được trở về Bình Dương sau khi nhận được quyết định xử phạt hành chính nói trên”.
* Trong khi đó, hôm qua 16-8, Công an tỉnh Bình Dương đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian ba tháng đối với thiếu úy Đỗ Hoài Phương Minh, cán bộ Đội tuần tra kiểm soát giao thông (Phòng cảnh sát giao thông đường bộ), để làm rõ những sai phạm của Minh trong vụ ẩu đả với nhân viên an ninh sân bay Đà Nẵng xảy ra ngày 11-8. Trao đổi với Tuổi Trẻ, một thành viên ban giám đốc Công an Bình Dương cho biết sở dĩ việc tạm đình chỉ công tác thiếu úy Minh chậm là do phải chờ kết quả xác minh, điều tra của Công an Đà Nẵng. Riêng vụ nổ súng tại quán karaoke Hoàng Dung, ban giám đốc cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra lại vụ việc và việc xử lý trước đây.
Chúng tôi mong chờ sự chí công vô tư của cơ quan bảo vệ pháp luật Đó là câu hỏi đầy bức xúc mà hàng trăm bạn đọc đã gửi về sau khi báo Tuổi Trẻ ngày 16-8-2007 thông tin Đỗ Hoài Phương Minh từng nổ súng trong quán karaoke chỉ vì tiếp viên không chiều theo ý muốn của Minh... * Theo tôi, hành động múa kiếm tại sân bay Đà Nẵng và rút súng bắn vào tiếp viên quán karaoke của Đỗ Hoài Phương Minh là hành động kiểu xã hội đen. Với bản tính hung hăng, không biết sợ luật pháp, coi trời bằng vung, không coi trọng tính mạng người khác, đáng lẽ Đỗ Hoài Phương Minh phải bị loại khỏi ngành công an (CA) từ lâu chứ không phải đến ngày hôm nay mới đặt ra vấn đề này. Thiết nghĩ ngành CA cần có chế tài nghiêm khắc đối với cán bộ, chiến sĩ về tác phong trong và ngoài giờ làm việc. Người cán bộ, chiến sĩ CA nhân dân phải luôn gương mẫu và không được phạm bất cứ sai lầm nghiêm trọng nào. Đỗ Hoài Phương Minh đã nổ súng khi không làm nhiệm vụ đặc biệt là vi phạm quá nghiêm trọng, vậy mà anh ta chỉ bị kỷ luật cảnh cáo! Phải chăng hành vi ngang tàng của Minh tại sân bay Đà Nẵng vừa qua là hậu quả của việc không xử lý đến nơi đến chốn vi phạm trước đây của Minh. * Tôi đề nghị ngành CA phải xem xét lại vụ Đỗ Hoài Phương Minh nổ súng tại quán karaoke hồi năm 2000. Tại sao Đỗ Hoài Phương Minh có hành vi xem thường mạng sống của người dân như vậy mà chỉ bị cảnh cáo, không bị tước quân tịch, đuổi ra khỏi ngành? * Tôi thấy hành động nổ súng uy hiếp tiếp viên tại quán karaoke và sử dụng kiếm khi ẩu đả với an ninh sân bay của Đỗ Hoài Phương Minh là sai phạm có hệ thống, phản ánh bản chất côn đồ, xem thường pháp luật và mạng sống người khác của Minh. Tôi đề nghị CA tỉnh Bình Dương tước quân tịch, không để Đỗ Hoài Phương Minh đứng trong hàng ngũ CA. * Tôi là người dân đang sinh sống tại Bình Dương nên rất bức xúc trước những sai phạm Đỗ Hoài Phương Minh. Tại sao với sai phạm tày trời trong vụ nổ súng ở quán karaoke từ năm 2000 mà đến nay Đỗ Hoài Phương Minh vẫn ung dung đứng trong hàng ngũ CA nhân dân? * Người dân chúng tôi đang theo dõi sát nút diễn tiến sự việc, xem coi chuyện động trời mà cảnh sát giao thông (CSGT) Đỗ Hoài Phương Minh gây ra đi đến đâu và hành vi của Đỗ Hoài Phương Minh bị cơ quan chức năng xử lý như thế nào. Pháp luật phải xử lý mạnh tay đối với những kẻ “coi trời bằng vung” như Minh, nhất quyết không được nương tay. * Người dân chúng tôi vẫn còn nhớ hình ảnh thượng sĩ Nguyễn Việt Anh dũng cảm chặn chiếc taxi điên lao thẳng vào mình và cùng phối hợp với quần chúng bắt tài xế giao cho CA xử lý. Và mới đây nhất, thiếu tá Trần Văn Nghĩa - CSGT huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - vì từ chối nhận hối lộ đã bị đâm vào vai. Họ là những chiến sĩ biết quên mình khi làm nhiệm vụ và biết giữ mình vì sự trong sạch của ngành CSGT. Thế nhưng giờ đây người dân phải chứng kiến một hình ảnh hoàn toàn trái ngược: thiếu úy CSGT Đỗ Hoài Phương Minh nổ súng uy hiếp tiếp viên tại quán karaoke, múa kiếm như phim xã hội đen để đe dọa người khác khi mình phạm lỗi. Hình ảnh ấy có phải đã vô tình xóa đi những ký ức đẹp của người dân về người cảnh sát nhân dân? Người dân chúng tôi đang mong chờ sự chí công vô tư của cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xử lý sai phạm của Đỗ Hoài Phương Minh, và mong rằng trong ngành CA sẽ không có những người như Minh. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận