29/10/2019 12:52 GMT+7

Điều ước cuối của mẹ: Xúc động và ám ảnh

HÀ TRANG
HÀ TRANG

TTO - Lấy tình cảm mẹ con làm trọng tâm, Điều ước cuối của mẹ là một tác phẩm đáng xem, dễ lấy nước mắt khán giả dù sở hữu phần kịch bản không quá mới lạ.

Những bộ phim xoay quanh tình cảm gia đình, hay đi sâu hơn vào mối quan hệ giữa người mẹ, người cha với con cái thường xuyên được khai thác trên màn ảnh Hàn.

Môtip một nhân vật phải chịu án tù bị chia cách với người thân, người còn lại bên ngoài nỗ lực giải cứu, để rồi kết thúc nhận ra những giá trị thực sự mà gia đình mang lại xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 (2013), Mother (2009),...

Dù vậy, Điều ước cuối của mẹ với sự tham gia của "bà mẹ quốc dân" Kim Hae Sook vẫn chạm tới trái tim người xem, thông qua hành trình giải cứu gian nan và nhiều biến cố.

Điều ước cuối của mẹ: Xúc động và ám ảnh - Ảnh 2.

Điều ước cuối của mẹ lấy nước mắt người xem

Điều ước cuối của mẹ xây dựng thành công hình tượng người mẹ vĩ đại, thấu hiểu cho con cái dù ở bất cứ hoàn cảnh nào

Điều ước cuối của mẹ là cuộc hành trình của người con trai Ki Kang (Son Ho Jun), do không chịu nổi cuộc sống nhàm chán, có phần bí bách ở quê nhà nên đã rời xa gia đình, lên Seoul lập nghiệp.

Trải qua nhiều biến cố, anh trở thành tử tù, chôn mình đằng sau song sắt. Vì quá thương con trai, người mẹ Soon Ok (Kim Hae Sook) quyết liệt tìm mọi cách giúp anh thoát khỏi án tử hình, bất chấp sức khỏe bà đang ngày một yếu đi.

Điều ước cuối của mẹ: Xúc động và ám ảnh - Ảnh 3.

Tác phẩm dựng nên hình tượng bà mẹ Soon Ok với tất cả những tính từ tuyệt vời nhất. Nhẫn nhịn, chịu đựng, hiền lành, bao dung và thương yêu con hết mực.

Dù con trai của bà có phá phách, nghịch ngợm, đột ngột rời bỏ gia đình đến vùng đất mới, thậm chí ngay cả khi nghe tin con trai bị kết án tử hình, bà Soon Ok vẫn không một lời than trách, nhận hết lỗi lầm về bản thân.

Và cũng bởi sự hy sinh quá cao cả dành cho con trai, hình ảnh bà mỉm cười nhắm mắt trên chuyến tàu đến thăm con, bất ngờ trở thành chuyến tàu đi tới thiên đường thực sự ám ảnh với người xem.

Phim là một bản tình ca đẹp nhưng cũng thật bi thương về tình mẫu tử. Bộ phim đồng thời chuyển tới người xem thông điệp nhân văn. Hãy yêu thương mẹ, trân quý từng giây phút bên cạnh mẹ, đừng làm điều gì sai trái. Hạnh phúc không đo được bằng tiền, và khi không có mẹ bên cạnh, mọi lời hứa hẹn đều trở nên vô nghĩa.

Điều ước cuối của mẹ: Xúc động và ám ảnh - Ảnh 4.

Điều ước cuối của mẹ là một bản tình ca đẹp nhưng bi thương về tình mẫu tử

Tựa đề tiếng Anh của bộ phim, The Big Shot, mang hàm ý những người vĩ đại, sẽ làm nên chuyện lớn trong tương lai.

Cũng giống như nhân vật Ki Kang, bởi suy nghĩ mình sẽ trở thành vĩ đại như được khen hồi nhỏ, anh dần lớn lên trong tâm thế ảo tưởng, tự huyễn hoặc chính mình, và rồi chính những điều giản dị trước mắt thì anh lại không thấy.

Chuyện phim xoay quanh một người nhưng đề cập đến thực trạng chung của toàn xã hội. Những con người luôn tự đề cao bản thân, coi mình đứng trên người khác sẽ không nhận ra được đâu mới là thứ quan trọng thực sự với mình. Khi đánh mất những giá trị trân quý thực sự, họ hối hận thì đã quá muộn màng.

Điều ước cuối của mẹ: Xúc động và ám ảnh - Ảnh 5.

Cảnh phim Điều ước cuối của mẹ

Được mệnh danh là người phụ nữ đa đoan trên phim truyền hình, nữ diễn viên Kim Hae Sook trở thành "linh hồn" cho bộ phim nhờ lối diễn xuất chân thật và tinh tế của mình.

Bà diễn tả thành công hình ảnh một người đàn bà gánh trên vai nhiều nỗi lo toan, mỗi bước chân đều như nặng trĩu vì bệnh tật và tuổi tác, lòng lo âu thấp thỏm nhưng mỗi khi đối diện với con trai lại luôn dùng ánh mắt ấm áp và trìu mến.

Điều ước cuối của mẹ: Xúc động và ám ảnh - Ảnh 6.

Nữ diễn viên Kim Hae Sook là "linh hồn" của bộ phim

Những câu thoại thốt ra từ nhân vật của Kim Hae Sook khiến người xem không khỏi cảm động bởi giá trị nhân văn mà nó đem lại. "Nếu cứu được con trai, không gì tôi không thể làm", "Nếu cứu con mình là một việc xấu hổ thì tôi không xứng đáng làm mẹ" hay "Tôi là đồng phạm của Ki Kang",... cho thấy bà luôn yêu thương cậu con trai bồng bột của mình vô điều kiện.

Và dù có phải từ giã cõi đời này chăng nữa, bà cũng sẽ trở thành cơn gió thoảng qua, khiến cậu thấy bình an và dễ chịu.

Bên cạnh đó, bộ phim cũng không thiếu những tiếng cười hài hước vì diễn xuất dí dỏm của dàn tù nhân. Điều ước cuối của mẹ hướng con người đến những điều tích cực, thiện lương trong cuộc sống, như cái cách một người sắp đến giờ phút hành hình vẫn ngồi đọc kinh thánh để khiến tâm hồn mình được tĩnh tại.

Điều ước cuối của mẹ ra rạp Việt từ 25-10.

photo-3

Sinh ngày 30-12-1955 tại Busan, Kim Hae Sook gây chú ý với khán giả nhờ những vai diễn trong phim Trái tim mùa thu, Chuyện tình mùa đông, Người mẹ trẻ...

Suốt 30 năm làm diễn viên, Kim Hae Sook thể hiện rất nhiều vai bà mẹ. Năm 2007, Kim Hae Sook vinh dự nhận giải thưởng Hợp tác quốc tế tại liên hoan phim Tokyo lần thứ 16.

Chính nữ diễn viên từng thừa nhận: "Tôi đã có một đời vất vả trên phim" vì những vai diễn của Kim Hae Sook chủ yếu gắn với hình tượng người đàn bà lam lũ, cần cù, có lúc nóng giận, nổi đóa với con cái nhưng sâu thẳm vẫn là người mẹ nhân hậu, hy sinh cho con.

Một số hình ảnh của phim:

Điều ước cuối của mẹ: Xúc động và ám ảnh - Ảnh 9.
Điều ước cuối của mẹ: Xúc động và ám ảnh - Ảnh 10.
Điều ước cuối của mẹ: Xúc động và ám ảnh - Ảnh 11.
Điều ước cuối của mẹ: Xúc động và ám ảnh - Ảnh 12.
Điều ước cuối của mẹ: Xúc động và ám ảnh - Ảnh 13.
Parasite - phim Hàn lần đầu tiên thắng giải People’s Choice ở Toronto Parasite - phim Hàn lần đầu tiên thắng giải People’s Choice ở Toronto

TTO - Parasite, phim giật gân của Bong Jong Ho - Cành Cọ Vàng ở Cannes 2019 - nằm trong tốp ba phim hay nhất năm do khán giả bình chọn tại Liên hoan phim quốc tế Toronto.

HÀ TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên