06/07/2006 15:05 GMT+7

Điều không nên nói

Theo Tiếp thị & Gia đình
Theo Tiếp thị & Gia đình

Sau khi kết hôn, bạn đã trở thành "con nhà người ta". Vì vậy, có những chuyện, ngay cả với cha mẹ ruột, bạn cũng không nên tiết lộ. Sau đây là một câu chuyện cho thấy điều đó...

eeJeKPBp.jpgPhóng to

Nếu chuyện gì cũng kể, bạn đã vô tình gây tổn thương cho chồng mà không hay - Ảnh minh họa

Sau khi kết hôn, bạn đã trở thành "con nhà người ta". Vì vậy, có những chuyện, ngay cả với cha mẹ ruột, bạn cũng không nên tiết lộ. Sau đây là một câu chuyện cho thấy điều đó...

Ngày bố qua đời, Thủy mới lên 6 tuổi. Từ đó, chỉ có hai mẹ con sớm tối thủ thỉ với nhau. Đối với Thủy, mẹ là nguồn thương yêu vô bờ và là nơi chia sẻ mọi buồn vui. Hai mẹ con có thể ngồi tỉ tê với nhau hàng giờ đồng hồ. Không có chuyện gì là không thể nói.

Điều tai hại khi kể hết với mẹ

Giờ đây, khi đã lấy chồng, Thủy vẫn không quên ngôi vị thứ nhất của mẹ. Mỗi khi về thăm mẹ, cô lại tíu tít kể chuyện về tổ ấm nhỏ bé của mình cho bà nghe.

Từ chuyện hai vợ chồng giận dỗi nhau vì những lí do cỏn con đến chuyện chồng đi nhậu về, miệng sặc mùi rượu mà cứ đòi "yêu"... Thủy kể tất tần tật cho mẹ.

Thậm chí, bao nhiêu tật xấu của chồng cô như: ngáy to, hay trưng tiện bừa bãi, Thủy còn chẳng giấu.

Bà Lan, mẹ của Thủy, thuộc dạng bộc tuệch, không giữ được gì trong bụng. Những gì con gái kể lúc tán gẫu với hàng xóm, bà đem ra ca cẩm: "Mình nuôi con mấy chục năm, nâng nó như nâng trứng. Vậy mà giờ đây, nó lại lấy phải thằng chồng người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm...".

Rủi thay, bà hàng xóm sinh hoạt trong hội người cao tuổi ở khu phố, trong hội còn có cả mẹ chồng của Thủy. Thế là, một ngày đẹp trời, hai bà ngồi nhỏ to tâm sự với nhau. Bà hàng xóm nói: "Con trai bà tệ thật đấy! Cưới vợ chưa bao lâu đã sinh tật rồi!".

Mẹ chồng Thủy trân người ngồi nghe bà kia kể tội con mình. Khi về nhà, bà gọi con trai đến, kể hết những gì mình nghe được rồi buông câu gọn lỏn: "Chuyện trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Thật đẹp mặt!".

Thủy cố thanh minh với chồng: "Em chỉ kể với mẹ em thôi, có phải người ngoài đâu!". Hòa giận lắm. Anh bảo: "Cô lấy chuyện đó làm vui để kể cho mẹ vui hay sao? Cô mô tả tôi tệ hại thế? Giờ thì cả phố người ta đều biết. Tôi còn mặt mũi nào để ra đường?". Tối ấy, Hòa ôm chăn gối ra salon ngủ. Thủy cố xin lỗi chồng nhưng anh vẫn không bớt giận.

Nên giữ lại một chút riêng tư

Nhiều bạn gái chưa ý thức được là khi lấy chồng, mình đã thành nội tướng của một gia đình khác. Có những vấn đề riêng tư, bạn cần tự giải quyết. Nếu gặp chuyện khó khăn, bạn hãy chia sẻ phần nào với mẹ và tham khảo ý kiến một cách khéo léo.

Nếu chuyện gì cũng kể, bạn vô tình gây tổn thương cho chồng và khiến mẹ bạn phải lo nghĩ, buồn phiền. Do đó, khi gặp phải những khúc mắc, bạn nên:

- Đối với chuyện phòng the: bạn nên nhờ chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ để chữa trị. Mẹ bạn không giúp gì được trong chuyện này.

- Không bao giờ kể lể những chuyện riêng tư của gia đình chồng cho mẹ nghe. Mỗi gia đình có một cách sống riêng, bạn không thể lấy chuẩn mực của gia đình mình để xét đoán gia đình chồng. Bạn nhớ nhé!

Theo Tiếp thị & Gia đình
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất