Chương trình diễn ra ngày 3-8 tại khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, Bình Dương.
![]() |
Các em thả bóng bay lên bầu trời - Ảnh: Trần Hoa |
![]() |
Chiếc diều giấy mang theo những lời chúc của thiếu nhi các mái ấm TP.HCM và Bình Dương vẫn bay lên dù trời mưa - Ảnh: Trần Hoa |
![]() |
Một em bé trong vòng tay tình nguyện viên đội PR Heat - Ảnh: Trần Hoa |
Với chiều dài 25m, chiều rộng 5m, con diều do chính các em chung tay làm nên đạt kỷ lục diều lớn nhất Việt Nam. Trên thân và đuôi diều giấy không chỉ chứa đựng những ước mơ mà còn mang những lời nhắn nhủ, chia sẻ, động viên của các em dành cho trẻ em là nạn nhân chất độc màu da cam.
Dù chiều nay trời mưa rất to nhưng các em nhỏ vẫn kiên nhẫn chờ đợi mưa ngớt để nhìn thấy con diều mang theo những ước mơ, những lời nhắn nhủ của mình bay lên.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, các em còn được tham quan vườn thú, kim điện, xem xiếc thú, xem phim vòm, phim 4D; thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ nổi tiếng trình bày. Ban tổ chức đã dành tặng 200 suất quà cho các em.
“Đây là lần đầu tiên em được đến đây, cũng là lần đầu tiên em được tham gia nhiều trò chơi như vậy, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Em đã viết lên tờ giấy lời chúc của mình là “Mong các bạn bị nhiễm chất độc màu da cam sẽ có cơ hội được đi chơi như mình” - Trương Tuyết Lan (Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ.
Ngày hội “Bay cao ước mơ” do đội PR Heat (Nhiệt Huyết, Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM) tổ chức, nhằm tạo sân chơi cho các thiếu nhi mồ côi tại các mái ấm, nhà mở và tạo cơ hội để các em chia sẻ với các bạn nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận