
Những ngôi sao như Kimmich (trái) cũng bất lực - Ảnh: REUTERS
Rạng sáng 5-9 (giờ VN), tuyển Đức nhận thất bại choáng váng 0-2 trước Slovakia ở trận đấu đầu tiên của họ tại vòng loại World Cup 2026.
Nguy cơ vắng mặt ở World Cup
Trước tiên hãy nói đến sự khó lường của vòng loại World Cup. Việc FIFA tăng từ 32 lên 48 đội cũng làm tăng hàng loạt vé tham dự cho các khu vực.
Cụ thể, châu Phi tăng từ 4 lên 8,5 vé; châu Á tăng từ 4,5 lên 8,5 vé; Nam Mỹ tăng từ 4,5 lên 6,5 vé... Nhưng châu Âu chỉ tăng từ 13 lên 16 vé - mức tăng không "thấm tháp" là bao so với mặt bằng chung rất đồng đều của châu lục đứng đầu làng bóng đá.
Không chỉ vậy, LĐBĐ châu Âu (UEFA) còn khiến cuộc chơi thêm phần phức tạp khi chia nhỏ bảng đấu. Ở các đợt vòng loại trước, châu Âu chia làm 10 bảng đấu, và mỗi bảng có từ 5 đến 6 đội. Còn ở đợt vòng loại này, số bảng đấu là 12, với mỗi bảng có từ 4 đến 5 đội.
Dù mặt bằng chung của bóng đá châu Âu ngày càng đồng đều, nhưng có một vấn đề vẫn tồn tại, đó là các đội "lót đường" vẫn quá nhiều. Điển hình như ở bảng I của Ý. Dù có 5 đội nhưng 2 trong số đó là Estonia và Moldova luôn chỉ tham dự vòng loại cho "đủ tụ".
Tương tự, bảng A của Đức có Luxembourg là một trong những đội yếu nhất châu Âu. Và Bắc Ireland cũng chỉ nhỉnh hơn một bậc.
Do đó, cuộc so tài giữa hai đội còn lại là Đức và Slovakia sẽ quyết định ngôi vị đầu bảng, đồng nghĩa tấm vé trực tiếp đến VCK World Cup 2026. Mỗi bảng đấu chỉ có 1 vé trực tiếp, và sẩy chân một lần xem như sẽ không còn cơ hội cứu vãn.
Sự khắc nghiệt của vòng loại châu Âu khác hẳn Nam Mỹ, nơi Brazil có thể nhởn nhơ đá tệ cả giai đoạn lượt đi nhưng rồi vẫn giành vé sớm vài lượt đấu. Còn Đức lúc này đang run sợ trước viễn cảnh phải đá play-off.
HLV Nagelsmann lâm nguy
Xa hơn nữa, trận thua 0-2 trước Slovakia là đòn giáng nặng nề vào hy vọng vực dậy của bóng đá Đức.
Trước khi bước vào vòng loại World Cup 2026, thầy trò ông Nagelsmann đã gây thất vọng lớn với 2 trận thua liên tiếp trước Bồ Đào Nha và Pháp ở UEFA Nations League. Khi đó, người hâm mộ Đức vẫn còn kiên nhẫn bởi họ chỉ thua những đội bóng mạnh nhất thế giới. Nhưng thua cả Slovakia đúng là giọt nước tràn ly.
HLV Nagelsmann đã cố gắng tạo những luồng gió mới ở đội tuyển quốc gia. Trước Slovakia, ông tung vào sân Collins, Stiller và Woltemade - những ngôi sao trẻ mới nổi lên trong khoảng 1 năm gần đây. Chiến lược gia người Đức cũng mạnh tay gạt những ngôi sao không còn phù hợp như Sane, Can khỏi đội. Nhưng tất cả vẫn thế, tuyển Đức vẫn chơi hoàn toàn tăm tối.
Hàng công của họ thiếu một nhạc trưởng thực thụ khi Musiala chấn thương dài hạn. Hàng tiền đạo cũng kém duyên ghi bàn khi vắng Havertz vì lý do tương tự. Còn hàng thủ lúc nào cũng chơi như mơ ngủ.
Người hâm mộ Đức không khỏi chua chát khi nhìn vào một sự thật: họ chẳng còn chân sút nào từng ghi được... 15 bàn cho đội tuyển. Từ Fullkrug, Woltemade cho đến Beier, Undav... Havertz thường bị chê là "chân gỗ", nhưng ít nhất anh đã có 20 bàn sau 55 lần ra sân cho đội tuyển, còn các tiền đạo hiện tại của Đức kém xa cả Havertz.
Nhân tài thế hệ này của tuyển Đức tuy thiếu thốn, nhưng đó không phải lời bào chữa cho việc họ thua tâm phục khẩu phục trước Slovakia. Trên khắp các diễn đàn và hội nhóm CĐV Đức, HLV Nagelsmann bắt đầu chịu sức ép nặng nề.
Từng có thời điểm các CĐV "Die Mannschaft" tin rằng ông Nagelsmann đang lèo lái đội đi đúng hướng, sau kỳ Euro 2024 tương đối ấn tượng. Nhưng một lần nữa Nagelsmann lại sụp đổ khi bắt đầu tạo dựng được niềm tin.
Ở tuổi 38, Nagelsmann thậm chí còn trẻ hơn cả những cựu danh thủ khi bắt đầu bước vào con đường HLV. Nhưng người Đức lại đang bắt đầu đặt câu hỏi: Phải chăng vị thuyền trưởng của họ đang trên đường... hết thời?
Nagelsmann nổi lên từ độ tuổi U30 khi dẫn dắt CLB Hoffenheim. Vươn đến đỉnh cao ở tuổi U35 cùng Leipzig, rồi bất ngờ thất bại ở Bayern Munich. Và giờ đây là cạn kiệt ý tưởng ở tuổi U40.
Sự tụt dốc của Nagelsmann cũng tương tự như cái cách tuyển Đức sa sút khó hiểu sau Euro 2024 - điều mà làng bóng đá vẫn chưa lý giải được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận