- Cho xin ít tiền lẻ đi cô em.
Thị Nở cười ha hả rồi từ tốn đáp:
- Em toàn tiền chẵn à, lấy đâu ra tiền lẻ cho ông anh.
- Đưa tiền chẵn đây anh thối lại cho - Chí Phèo mặt rắn câng câng đáp lại.
Thị Nở lại ha hả cười. Thị thấy phục tài “kinh doanh” của đấng anh hùng như Chí Phèo. Thị say Chí như điếu đổ. Chí thấy “ngon ăn” bèn rủ người đẹp đi ra bờ sông “tâm sự”.
Nhờ đó người viết chuyện này mới “rình” được, ghi lại và gửi cho Tuổi trẻ cười, lĩnh nhuận bút.
Tuổi Trẻ Cười số 475 ra ngày 01/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận