06/08/2022 10:22 GMT+7

Điệp khúc giá 'tăng rồi, khó giảm'

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Khu phố mấy hôm nay có mấy người tụ tập hát karaoke ồn ào, bài hát gì đó có điệp khúc giá "tăng rồi, khó giảm" cứ hát lui hát tới làm bà con bực mình.

Bà Hai: Thôi tôi biết rồi, lại hát câu "giá nguyên liệu đầu vào tăng, chưa giảm nên không giảm được" phải không?

Ông Ba: Lại hát câu "do giá nhân công tăng" phải không? Hát mãi rồi, thôi đừng hát nữa!

Anh Tư: Vẫn cứ câu "do mua giá sỉ bán chưa hết nên chưa giảm" nữa hả? Thôi đủ rồi nghen!...

Chị Năm bực mình hơn: Lúc trước thì hát liên tục "xăng tăng nên phải tăng theo", giờ hát mãi điệp khúc "tăng rồi, khó giảm". Hát lui hát tới điếc tai, chơi vậy ở khu phố này có mà chơi với... dế!

Xăng giảm giá liên tục, hàng hóa Xăng giảm giá liên tục, hàng hóa 'im ru'

TTO - Dù giá xăng dầu đã giảm mạnh nhiều đợt nhưng giá nhiều loại hàng hóa, thực phẩm, ngay cả cơm, bún, phở... sau khi tăng theo giá xăng vẫn không giảm, thậm chí giá còn tăng.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên