11/03/2020 20:07 GMT+7

Diễn viên Khôi Trần: Nấu ăn là một cách nếm trải hạnh phúc của độc thân

THIÊN THANH
THIÊN THANH

TTO - Gây ấn tượng mạnh với vai Huy, anh chồng nhu nhược ‘hết thuốc chữa' trong Tiệm ăn dì ghẻ, diễn viên Khôi Trần, từ bộ phim này, đã có những đúc kết đắt giá để có được hạnh phúc.

Diễn viên Khôi Trần: Nấu ăn là một cách nếm trải hạnh phúc của độc thân - Ảnh 1.

Khôi Trần trong vai Huy - anh chồng nhu nhược đến không tưởng của Tiệm ăn dì ghẻ, một vai diễn ấn tượng trên sóng VTV3 thời gian vừa qua

Khôi Trần được biết đến qua rất nhiều vai diễn khác nhau trong các bộ phim: Lòng dạ đàn bà, Gai hồng, Con gái vị thẩm phán, Gió về cù lao, Mộng phù hoa, Cây búa màu ánh bạc, Kẻ thù phụ nữ, Biệt thự Pensée… 

Mới đây, trong bộ phim truyền hình Tiệm ăn dì ghẻ (vừa khép lại 32 tập vào tối 10-3 trên VTV3), Khôi Trần khiến khán giả vừa tức vừa thương khi vào vai Huy - một anh chàng chung tình nhưng nhu nhược hết chỗ nói, khiến tình yêu lẫn gia đình liên tục bên bờ tan vỡ. 

Những trắc trở diễn ra trong gia đình của Huy - Nhi khiến người xem không khỏi tự vấn rất nhiều. Rằng hết mực chung tình sẽ giữ được tình yêu và hạnh phúc? Rằng hạnh phúc có hiện hữu khi được sắp đặt? Rằng phải tranh giành mới có được hạnh phúc?...

Là “người trong cuộc", cũng là diễn viên đã kinh qua rất nhiều vai diễn, hoàn cảnh trong các bộ phim tình cảm xã hội, Khôi Trần lần đầu thổ lộ với Tuổi Trẻ Online về những quan niệm về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc.  

Diễn viên Khôi Trần: Nấu ăn là một cách nếm trải hạnh phúc của độc thân - Ảnh 2.

Diễn viên Khôi Trần

* Cao 1,8m, từng vào nhiều vai diễn hành động, mạnh mẽ, cứng rắn, đột nhiên lại nhận vai người đàn ông nhu nhược, yếu đuối đến gây ức chế cho người khác, Khôi Trần có thấy mệt mỏi khi phải “gồng gánh" vai diễn này suốt 32 tập của Tiệm ăn dì ghẻ không?

- Thật lòng, vì tính cách đặc biệt nhu nhược của Huy mà tôi mới nhận vai này. Có thể người xem thấy vai diễn này hơi “lố” nhưng nếu không “lố” như vậy thì sẽ không thể đẩy đến những bi kịch cao trào trong gia đình, không khiến người xem tức tối và… nhớ mãi. 

Vậy nên dù khiến người xem bức xúc, thậm chí thấy ức chế vì một nhân vật không chút lập trường, nhu nhược đến không tưởng như Huy, tôi vẫn rất vui vì đã thể hiện đúng tính cách của nhân vật. Riêng bản thân tôi không thấy có gì khó khăn khi phải hóa thân thành một người khác xa với tính cách của mình như vậy, bởi vì tôi đã nghiên cứu kỹ kịch bản, nắm rõ nhân vật. 

Trái lại, tôi còn thấy đầy hứng khởi khi vào vai Huy, được sống một cuộc đời hoàn toàn khác, dù lúc nào cũng phải xuất hiện trong một bộ mặt sầu não cùng bộ dạng thê lương khi phải giằng co mãi giữa mẹ và vợ trong phim.  

* Cũng như nhiều bộ phim truyền hình khác anh từng tham gia, Tiệm ăn dì ghẻ chung quy cũng là hành trình đi tìm hạnh phúc trong đời sống, trong công việc của mỗi người. Trải qua nhiều vai diễn với những “hành trình" khác nhau, từ phim ảnh cho đến đời thực, anh quan niệm thế nào về hạnh phúc?

- Là khi mình biết đủ. 

Thật ra, quan niệm đó là trước khi tôi đóng Tiệm ăn dì ghẻ. Nhưng khi nhận và diễn xong vai diễn này, tôi lại thấy khác. 

Rõ ràng Huy trong Tiệm ăn dì ghẻ luôn biết đủ, thấy ổn với tất cả mọi thứ, không bao giờ ý kiến hay phàn nàn gì, mặc cho mẹ mình sắp xếp mọi việc dù những việc mà mẹ anh làm thật quá quắt, đẩy anh đến khổ đau và tuyệt vọng trong tình yêu, hôn nhân với vợ. Nhìn Huy như vậy, mọi người thấy anh ấy hạnh phúc không? 

Vậy nên, sau vai diễn này, tôi lại phải thêm một ý nữa là muốn có hạnh phúc, phải biết hi sinh lẫn đấu tranh. Giá mà Huy biết đấu tranh một chút, một chút thôi, cuộc đời anh đã hạnh phúc tròn đầy hơn rồi!

Hạnh phúc không bao giờ là món quà được dâng tặng. Tôi tin rằng dù là nam hay nữ cũng phải hi sinh và đấu tranh mới có hạnh phúc

Diễn viên Khôi Trần

Diễn viên Khôi Trần: Nấu ăn là một cách nếm trải hạnh phúc của độc thân - Ảnh 4.

Đam mê ẩm thực và có khiếu nấu nướng, diễn viên Khôi Trần tham gia Vua đầu bếp 2017.

* Người ta nói để nếm trải được hết cái gọi là “hạnh phúc” trong cuộc sống, con người còn phải biết cân bằng giữa làm và chơi, giữa gia đình và bạn bè... Anh thấy sao?

- Tôi thấy cũng có lý, bởi ai mà chẳng có lúc bị căng thẳng, stress trong công việc hay đời sống cá nhân. Những áp lực, căng thẳng đó sẽ “giết" chết mọi cảm xúc của bạn, lấy ra đâu hạnh phúc nữa. 

* Vậy khi gặp áp lực, căng thẳng, anh sẽ lấy lại cân bằng, tìm lại niềm vui bằng cách nào?

- Tôi xem các format truyền hình, phim truyền hình được yêu thích trên thế giới như một cách xả stress và học hỏi thêm trong nghề. 

Một việc khác mà tôi rất thích làm khi có thời gian hoặc khi stress là nấu ăn. Cảm giác ở trong căn bếp, chế biến những công thức nấu ăn theo sở thích hay khẩu vị của mình thật tuyệt. Nó làm tôi nhanh chóng quên hết những muộn phiền hiện hữu, thấy phấn chấn, nhất là khi những sáng tạo trong bếp của mình được người thân hay bạn bè hưởng ứng nhiệt tình. 

* Món “ruột” của anh là gì?

Tôi thường làm beef steak và các món Âu mỗi khi bạn bè đến chơi vì chế biến nhanh, gọn, trang trí dễ đẹp mắt. 

Yêu ẩm thực và may mắn có chút khiếu nấu nướng, tôi bắt chước rất nhanh các món mà mình ăn qua và thấy thích. Khi rảnh, tôi thường tranh thủ tự nấu các món ăn mình thích nhưng chưa có cơ hội nấu. Có khi thành công, có khi thất bại nhưng lại rất vui. Đó cũng là một cách nếm trải hạnh phúc của một người đàn ông độc thân như tôi. 

Diễn viên Khôi Trần: Nấu ăn là một cách nếm trải hạnh phúc của độc thân - Ảnh 5.

Các món ăn mà Khôi Trần từng thực hiện tại cuộc thi Vua đầu vếp

* Vẻ ngoài thu hút, thành công, tâm lý, galăng, lại giỏi nấu ăn, người hâm mộ luôn thắc mắc vì sao anh vẫn "độc thân vui tính" mãi thế này!

- Tôi cũng đã trải qua vài mối tình nhưng có lẽ duyên chưa tới. Cũng có lúc tôi hơi hoang mang vì duyên tình lận đận nhưng rất nhanh tôi nhận ra độc thân chưa hẳn là buồn và kết hôn chưa chắc đã hạnh phúc. Quan trọng là mình biết đủ, biết trân trọng hiện tại. 

Hiện tại cuộc sống của tôi đang ổn, trừ việc dịch COVID-19 có hơi ảnh hưởng đến công việc, nhưng đó là tình hình chung của cả thế giới rồi. Và tôi không quá lo lắng về điều này.  

Những khoảng nghỉ trong nhịp sống và công việc hiện tại khiến mọi người sống chậm hơn, có thời gian suy ngẫm về nhiều điều trong cuộc sống hơn, làm những việc mà trước đây vì bận quá chưa thể làm, quan tâm đến sức khỏe và sự an nguy của nhau... cũng sẽ mang đến những niềm vui riêng.       

Chuyên đề "Yêu mình, Yêu người" do báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành của nhãn hàng Maggi nhằm tri ân phụ nữ 8-3 khuyến khích chị em tạo ra hạnh phúc cho bản thân lan tỏa đến mọi người.

Diễn viên Bảo Thanh: Diễn viên Bảo Thanh: 'Tôi rất ghét câu: Đàn bà thì biết cái gì'

TTO - Không chỉ sắc sảo trong từng vai diễn, ngoài đời thường Bảo Thanh là phụ nữ thông minh, tháo vát, biết tiến, biết lùi đúng lúc. Sau nhiều năm nỗ lực, cô đã đạt được một cuộc sống mà nhiều phụ nữ mong ước, hài hòa giữa gia đình và sự nghiệp.

THIÊN THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên